• dau-title
  • Văn học dân gian
  • cuoi-title

Sự tích quả chanh

Thứ bảy - 30/05/2026 15:43



(Ảnh: Pexels)


SỰ TÍCH QUẢ CHANH


Đã lâu lắm rồi, hầu như không còn ai nhớ đến câu chuyện chiếc áo của những chú Chanh vì sao không được nhẵn. Nhưng trong cuộc thi kể chuyện các loại cây, cụ Thông già bỗng kể lại câu chuyện thế này:

Ngày xưa, bà mẹ Chanh thường dẫn đàn con của mình đi chơi. Rồi tối đến, các chú Chanh lại ngủ dưới tấm áo xanh ấm áp của mẹ. Một hôm, bà mẹ Chanh có thêm đứa con mới ra đời. Chú tròn trĩnh, mập mạp, da nhẵn bóng, mình căng tròn những nước. Chú Chanh nhỏ bé cũng như các anh, các chị được mẹ dẫn đi xem phong cảnh. Chú ngạc nhiên khi thấy những con cò dang đôi cánh trắng muốt vẫy vẫy rồi lao đi như một mũi tên. Ồ! Có cả những cây hoa: ban mai mang màu trắng, buổi trưa mang màu hồng, buổi chiều mang màu đỏ tươi.

Chanh út đang mải xem những cảnh vật tuyệt đẹp thì bỗng mẹ gọi về, vì trời sắp tối. Chanh út nhăn nhó buộc phải bước theo mẹ. Lòng yêu thiên nhiên của chú đã quyến rũ chú một cách say mê. Lừa lúc mẹ và các anh, chị ngủ hết, chú nhảy xuống đất lăn đi chơi. Chú tha thẩn đi theo một bờ sông đẹp. Những gợn sóng như những con rắn bạc đuổi nhau ra tít xa. Trên bờ là những hàng dừa thẳng tắp. Những lá dừa như những chiếc lược khổng lồ chải mượt làn mây xanh.

Mải ngắm cảnh và vì thân chú Chanh út tròn quá, nên chú đã vô ý lăn xuống sông lúc nào không biết. Nước lạnh giá trùm lấy chú. Chú sợ hãi gọi mẹ, nhưng mẹ chú nào có ở đây! Chú chìm dần, chìm dần rồi gai ốc nổi lên đầy mình. Chú nhắm mắt chờ chết. Nhưng rất may, có một chú Cá chép đang đi tìm mồi thấy Chanh mắc nạn, liền lao nhanh đến dùng cái mõm nhỏ nhắn, xinh xắn của mình đẩy nhẹ Chanh vào bờ. Thế là chú ta chạy ngay về nhà. Chú kể lại câu chuyện vừa qua, mẹ Chanh thương con chảy nước mắt. Những chú Chanh trẻ khác thì sợ run lên và gai ốc cũng nổi lên đầy mình.

Từ đấy, mẹ Chanh không dám cho các con đi xa mà luôn luôn che các con trong lớp áo xanh mượt mà của mình. Và những cái gai ốc của những chú Chanh thì vẫn còn nổi đến bây giờ.


24-6-1983

Đào Thị Hồng
14 tuổi, Thị xã Thái Bình

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.