
- DƯƠNG CHÍNH CHỨC

Thằng đệ
Nó gọi mình là đại ca. Mất bố từ năm 10 tuổi. Mọi thứ tưởng chừng bế tắc. Nhưng trong vòng tay của người mẹ tảo tần, vĩ đại như một vị Phật, nó đã rất cố gắng và lớn dần lên. Nói nó vụng cũng không phải. Nói nó chăm cũng chả đúng.
Trân quý hiện tại
Đừng bất mãn về việc mình đang già đi. Bởi đó là đặc quyền được trao cho chỉ một số ít người. Câu này đúng với tất cả. Có rất nhiều người chỉ đi được một đoạn đường rất ngắn, mãi mãi tuổi thanh xuân, tuổi trung niên, vội vã từ giã cuộc đời này mà không có cơ hội biết tuổi già là gì.
Tìm niềm vui
Luôn có những niềm vui nho nhỏ ẩn chứa trong đời thường. Tuy có những ngày thật khó khăn nhưng ta thật vui khi tìm thấy những khoảnh khắc lấp lánh trong những ngày đó.
3 bước để thắng ở mọi cuộc tranh cãi
1. Trước hết, xin nhấn mạnh rằng tránh tranh cãi là biện pháp sáng suốt nhất. Khi tranh cãi, nếu thua thì khó chịu trong lòng, nếu thắng thì khó cầu được thiện chí của đối phương. 2. Nhưng nếu không thể tránh việc tranh cãi thì xin gợi ý 3 bước để thắng.
Biểu lộ
Câu trong ảnh là "Việc Bạn cảm thấy biết ơn mà không biểu lộ cũng giống như việc Bạn đã gói quà nhưng lại không gửi tặng". Câu này có lý. Nhớ có đọc 1 câu tiếng Hàn ghi trong Kinh Thánh, viết rằng "주님을 사랑한다면 고백하라 그리고 따라 가라", ý là "Nếu Bạn yêu Chúa, Bạn hãy thổ lộ, và hãy đi theo".
Bạn đời không phải là người tùy tùng
Hôm nay đọc được câu hay: 배우자는 삶의 동반자이지 누구의 수행원이 아니다 (Bạn đời là người đồng hành trong cuộc sống chứ không phải người tùy tùng của một ai). Đồng hành là cùng đi, còn tùy tùng là đi theo. Đồng hành là ngang hàng, tùy tùng là phân cao thấp. Câu này hình ai đó dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Hàn thì phải. Không quan trọng bởi nó hay.
Ngày quốc tế đàn ông
Thấm thoắt, thế là đến 19/11 - Ngày của Quốc tế Đàn ông. Tất nhiên, 19/11 cũng là Ngày Nhà vệ sinh thế giới. Đời luôn cay nghiệt với Đàn ông mà. Hôm nay, mình giới thiệu vài câu chữ liên quan đến chồng của Hàn Quốc, đọc vui phết. So với vai trò làm con trai và làm bố trẻ con thì vai trò làm chồng nó nhiều màu sắc nhất. Đàn ông như tờ giấy trắng, và các bà vợ là hoạ sĩ tài hoa, vẩy nhẹ cái cũng thành kiệt tác.



