- DƯƠNG CHÍNH CHỨC

Điều đơn giản mà ta không nghĩ ra
Hôm nay mình lại đọc được câu chuyện hay. Rằng: Có chàng trai đi xa nhà. Một lần, để cha mẹ bất ngờ, cậu về không báo trước. Mẹ ra mở cửa, ôm chầm lấy rồi khóc và trách vì không báo trước. Cậu nói vì muốn mẹ có niềm vui bất ngờ.


Thần số học
Thấy nói ngày 09/9/2025 là bắt đầu một thời kỳ mới, những gì không phù hợp đã bị thanh lọc hết. Có người còn nói sau 09/9/2025, thế giới chỉ còn lại những điều tốt đẹp, những con người tốt đẹp. Tin hay không thì tùy mỗi người, chỉ là khi tin thì cần phải hiểu rõ để niềm tin ấy không bị gọi là mê tín, dị đoan thôi.


Tiêu diêu tự tại
Trả lời cho câu hỏi "làm sao để sống tiêu diêu tự tại?", một người nói rằng: ”chỉ cần không nợ nần, không áp lực cuộc sống, không phải gánh trách nhiệm đối với tha nhân, đủ tiền tiêu, vậy thì có thể tiêu diêu tự tại rồi“.


Nguyệt thực
Người xưa cho rằng nguyệt thực là hiện tượng Trăng bị chó ngao ăn, thế nên mới có câu "Thiên cẩu thực nguyệt, đả cổ phạt la" (天狗食月, 打鼓伐锣), ý là chó ngao ăn Trăng, người dân đánh trống khua chiêng để đuổi. Nói thế để thấy người xưa coi nguyệt thực là điềm xấu, báo sắp có thiên tai.


Tự sự
Ngày nhỏ, lòng luôn bất mãn khi mỗi lần chỉ xin bố mẹ được vài chục nghìn tiêu vặt. Khi lớn lên, đi làm mới thấy để kiếm được vài chục nghìn đó thật khổ nhọc biết nhường nào.


Nhớ Em
Em như một chiếc lá Chỉ biết xanh trên cành Bỗng một ngày lá rụng Dù vẫn xanh, long lanh Em vẫn là chiếc lá Dù chẳng còn trên cành Vẫn như ở chỗ đấy Luôn xanh, và long lanh


Phía sau chân trời
Theo huyền học kể thì: Khi một người mất đi, thực tế họ không đi đâu xa. Họ vẫn ở đây, dưới một hình hài khác, nhẹ hơn, trong suốt hơn, linh mẫn hơn, có thể qua lại tự do các vùng không gian khác nhau và có một cuộc sống riêng mới. Ta không thấy họ nhưng họ thấy ta vì ta nặng và đục hơn họ.
