- THÁI VĂN SINH
![Không đề](/files/news/thumb/at1_1_3.jpg)
Không đề
Chỗ đã đến không còn vẫn đến Chỗ sẽ đi không còn thấy vẫn đi Chốn ấy đã thuộc miền tâm tưởng Phàm trần này sao có thể phân ly!
![border](/themes/duhocnhatban/site_code/templates/Adoosite/images/border-details.png)
![Nhà Búp tặng sách nhân Ngày sách và Văn hóa đọc](/files/news/thumb/vo6.jpg)
Nhà Búp tặng sách nhân Ngày sách và Văn hóa đọc
Ngày hội Sách và Văn hoá đọc lần thứ 2 đã và đang diễn ra sôi nổi trên mọi miền đất nước. Đây là luồng gió mới thổi lên không khí đọc và chia sẻ những cảm nhận, những thông tin về sách, gửi tặng sách cho các thư viện trường học, việc từ khá lâu đã nhiều phần trầm lắng.
![border](/themes/duhocnhatban/site_code/templates/Adoosite/images/border-details.png)
![Khúc tâm du - tâm tình hiến dâng của Trần Huyền Tâm](/files/news/thumb/khuctamdu2.png)
Khúc tâm du - tâm tình hiến dâng của Trần Huyền Tâm
“Khúc Tâm du” là tập thơ thứ 4 của Trần Huyền Tâm được xuất bản trong ba năm gần đây. Tập thơ có 60 tác phẩm, gồm 21 bài thơ viết trong giai đoạn 1980 – 2021; 19 bài thơ đã được phổ nhạc thành 23 ca khúc và 20 bài thơ viết cho ca trù theo thể hát nói 11 câu và 19 câu.
![border](/themes/duhocnhatban/site_code/templates/Adoosite/images/border-details.png)
![Nôi nhớ nghiêng - Từ đời thường đến vô thường](/files/news/thumb/lien3_1.jpg)
Nôi nhớ nghiêng - Từ đời thường đến vô thường
Tôi không thực sự quen biết Diệu Liên, có chăng chỉ vài lần thoảng qua nhau tại những sự kiện do “Nhà Búp” tổ chức. Ấy vậy mà khi đọc bản thảo tập thơ “Nỗi nhớ nghiêng” của Diệu Liên thì không hiểu sao lại
![border](/themes/duhocnhatban/site_code/templates/Adoosite/images/border-details.png)
![Cuộc thi định nghĩa tình yêu](/files/news/thumb/iloveu.png)
Cuộc thi định nghĩa tình yêu
Hôm nay là ngày TÌNH YÊU, chợt nhớ một cuộc thi vô tiền khoáng hậu 40 năm trước ở Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội: THI ĐỊNH NGHĨA VỀ TÌNH YÊU. Số là năm ấy tôi vào năm Thứ Nhất Đại học Tổng hợp Hà Nội.
![border](/themes/duhocnhatban/site_code/templates/Adoosite/images/border-details.png)
![Phấn - Bút](/files/news/thumb/cobe1.jpg)
Phấn - Bút
Gần 10 năm nghề giáo Chữ trắng cả bảng đen 20 năm nghề báo Viết bao điều lạ, quen Nghiệp, nghề thật khó trốn Ngòi bút không hề cong
![border](/themes/duhocnhatban/site_code/templates/Adoosite/images/border-details.png)
![Ngộ](/files/news/thumb/hoasen3_5.jpg)
Ngộ
Ta lên một chuyến đò đời Đục trong bao bến, phận người lênh đênh Đò kia lên thác, xuống ghềnh Sông kia khúc thẳng, khúc quanh khó lường.
![border](/themes/duhocnhatban/site_code/templates/Adoosite/images/border-details.png)