Chào mừng đến với Nhà Búp

Nhà Búp là Ngôi nhà văn chương được tạo nên từ hết thảy các mối cơ duyên kết tụ nhiều tâm hồn đồng điệu trong cảm nhận, đam mê sáng tác văn học của các thành viên nhóm “Búp trên cành” - những người đã gặp nhau từ thuở ấu thơ, qua năm tháng mải miết đi và bây giờ trở lại; của bầu bạn xa gần cùng chung tình yêu văn chương nghệ thuật.

Nhà Búp là nơi hội ngộ, cũng là nơi tìm về, để các thành viên sum vầy, đàm đạo, chia sẻ tâm tư tình cảm, ước mơ và khát vọng qua những áng văn thơ.

Về với Ngôi nhà văn chương này, từng thành viên sẽ tự thấy mình thêm thanh thản, an nhiên, nhẹ nhàng và thuần khiết. Để rồi mỗi ngày ta lại thấy cuộc đời này đáng sống, đáng yêu hơn!Xem tiếp >>.

Mẹ tôi

Mấy hôm nay, chị tôi bị ốm, nằm liệt ở giường nên mẹ tôi lo lắm. Suốt đêm, mẹ ngồi bóp trán cho chị....

Hình như đông đã về rồi

Hình như đông đã về rồi Đêm qua có ngọn gió ngồi co ro Sương mờ che mảnh thấp tho Vài ba cái lá lo...

Chim sâu và chim xít

Chú chim Sâu bé nhỏ kêu lách chách, chuyền cành này sang cành nọ để bắt sâu. Hai chân chú như hai...

Búp trà nở hoa

Xưa- trà như phận người Thơm thầm trong lặng lẽ Ấm trà như cảnh đời Nóng - lạnh -quên và nhớ Nổi...

Mưa về với ngàn lau trắng

Bạt ngàn lau lạnh quá Càng đẹp càng bơ vơ Mưa về và cô độc Mấy lá non sững sờ Cằn cỗi - nhiều lau...

Thư gửi ba

Ba kính yêu! Ba ơi! Con viết cho ba nghe một tin đặc biệt. Ba ạ! Thế là cuối cùng thư mẹ đã tới tay...

Trường mới

Chiều mát. Làm xong bài tập, tôi chạy ù ra ngõ hóng gió. Thằng An hồng hộc chạy vào. Nó hét toáng...

Bản thảo thời gian

thi thoảng khi chiều xuống khi đêm mênh mông khi giữa người đông khi về chốn cũ khi trước cỏ miên...

Vài cảm nhận về thơ văn thiếu nhi Thái Bình

15 năm qua, Hội văn học nghệ thuật Thái Bình liên tục mở lớp đào tạo, bồi dưỡng các em thiếu nhi có năng khiếu sáng tác văn học. Đây là chặng đường mới, là bước ngoặt của đội ngũ mầm non văn học tỉnh...

Mẹ tôi

Mấy hôm nay, chị tôi bị ốm, nằm liệt ở giường nên mẹ tôi lo lắm. Suốt đêm, mẹ ngồi bóp trán cho chị. Hôm nay chị tôi lên cơn sốt nặng. Chị nằm trùm kín chăn, không ăn uống gì cả. Mẹ tôi không rời...

Hình như đông đã về rồi

Hình như đông đã về rồi Đêm qua có ngọn gió ngồi co ro Sương mờ che mảnh thấp tho Vài ba cái lá lo xo nghiêng nằm Cành khô ủ lộc cò quăm

Sự tích cây bông giấy

Ngày xưa từ lâu lắm Ở một làng ven sông Có một nàng rất đẹp Đợi ai… chưa lấy chồng. Cô nàng này tên Giấy Làm nghề dệt vải thuê Những tấm vải nàng dệt

Vài cảm nhận về thơ văn thiếu nhi Thái Bình

15 năm qua, Hội văn học nghệ thuật Thái Bình liên tục mở lớp đào tạo, bồi dưỡng các em thiếu nhi có năng khiếu sáng tác văn học. Đây là chặng đường mới, là bước ngoặt của đội ngũ mầm non văn học tỉnh...

Cha tôi

Cha tôi - Bài hát yêu thương viết bằng trái tim bằng sự biết ơn cha mẹ của một người con xa xứ. Sau khi bài hát “Tôi đi tìm mẹ“ ra đời và được nhiều bạn bè ủng hộ chia sẻ, nghĩ về công ơn sinh thành...

Những tác phẩm của các em Thái Bình được giải năm 1980

Năm 1980 có hai cuộc thi sáng tác của các em cả nước. Cuộc thi thơ “Trẻ em nói với trẻ em” do UNESCO (Liên hợp quốc) tổ chức, thiếu nhi Thái Bình được bốn giải, do Ban tổ chức nước ta trao tặng. Riêng...

Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.