- Góc chia sẻ
Giễu nhại
Thứ hai - 22/09/2025 08:27
(Ảnh: Pixabay)
GIỄU NHẠI
(Dương Chính Chức)
Lỗi là lỗi. Phạm vào là sai. Lỗi của một người với một người là chuyện của hai người, nhẹ thì họ bỏ qua cho nhau, nặng thì họ cậy nhờ pháp luật phân xử, nhưng là gì thì cũng không phải chuyện của người thứ ba vốn không liên quan.
Lỗi là lỗi. Phạm lỗi mà biết sai, xin thứ lỗi là sự thức tỉnh. Thức tỉnh đấy không cứu vãn được lỗi đã phạm nhưng giúp họ ngăn mắc lỗi tiếp. Thức tỉnh có ý nghĩa như thế.
Mình là người ngoài thì vẫn cứ nên im lặng và xem. Xem họ xử thế để học hỏi, để soi vào bản thân vì bản thân mình cũng đầy lỗi, có cái đã lộ, có cái chưa.
Con chim giễu nhại lỗi kẻ khác cũng có thể trở thành mục tiêu, con mồi của một mũi tên đang lấp ló đâu đây, hoặc ít nhất cũng dính mắc không thoát ra được khỏi mớ bùng nhùng, trở thành thứ kỳ quặc trong cộng đồng. Như trong vụ "tổng tài" này, chính cái ghế “tổng tài” ở quán cafe ấy đang là cái bẫy cho bất kỳ con chim giễu nhại nào.
Giữ mình vẫn là thứ thuốc tiên giúp bản thân mình an bình, bao dung vẫn cứ là liều thuốc thần giúp giữ hòa khí.