- Góc chia sẻ
Khô khan nhưng dễ hiểu
Thứ bảy - 04/10/2025 17:36
(Ảnh: Pixabay)
KHÔ KHAN NHƯNG DỄ HIỂU
(Dương Chính Chức)
Câu chuyện hôm nay hơi khô khan
Nếu trước mắt bạn có con voi và con hươu cao cổ, nếu bạn nhìn voi thì không thấy hươu, mà nhìn hươu thì không thấy voi. Không tồn tại con nào là con nửa voi nửa hươu cao cổ. Người Hàn bảo 코끼린은 없다.
Hay nếu có con chim và con cá trước mặt bạn, hoặc bạn nhìn thấy chim, hoặc cá chứ khi đó không có cái con nào vừa có cánh lại có vây. Nói theo kiểu Hàn Quốc là 날개 달린 비늘을 가진 생명체도 없다.
Ý là hoặc A, hoặc B thôi.
Hay như nhà vật lý Niels Bohr nói, một vật thể không thể cùng tồn tại cùng lúc hai dạng là hạt (입자) và sóng (파동) mặc dù nó vừa là hạt, vừa là sóng. Ngay khi ta nghĩ muốn quan sát nó ở dạng này thì dạng kia lập tức biến mất.
Nói nãy giờ cũng là để nhấn mạnh: không có dạng nửa này nửa kia, không có lưỡng, không có pha trộn. Chọn cái này thì cái kia sẽ mất.
Cuộc sống cũng thế, hoặc thành công, hoặc thất bại, không có cái trạng thái gọi là nửa thành công, nửa thất bại, không có cái pha lẫn giữa yêu và không yêu. Hay sáng nay trời mưa, trong bạn có hai trạng thái "đi làm" và "không đi làm", nhưng ngay khi bạn chọn 1 thì cái còn lại không tồn tại, không tồn tại trạng thái lưỡng ở đây. Ngay cả khi buồn ngủ nhưng vẫn phải thức, bạn thức thì là không ngủ, khi ngủ thì trạng thái thức biến mất. Là gì thì tuỳ năng lực tranh đấu của bạn.
Cuộc sống không có trạng thái lưỡng (중간 단계가 없다). Nếu bạn nói là có thì chẳng qua bạn đang tự lừa dối bản thân thôi.
Sống thiện hoặc sống ác chứ không có kiểu sống nửa ác nửa thiện. Nếu nay ác mai thiện thì cũng là sự chuyển đổi trạng thái chứ không phải song tồn (양립상태).
Tư tưởng cũng thế, luôn minh bạch, rạch ròi.
Do dự là giả tưởng, không phải thật.
Bạn phải lựa chọn hoặc A hoặc B, thế thôi.
Khô khan nhưng dễ hiểu