• dau-title
  • Góc chia sẻ
  • cuoi-title

Nghiệp quả ái tình (tiếp theo)

Thứ ba - 14/03/2023 09:10


(Ảnh: Kim Anh)


NGHIỆP QUẢ ÁI TÌNH (tiếp theo)

(Nguyễn Thu Thủy)

 

Tiếp tục các bài viết trước về hạnh phúc (mà tóm tắt là hạnh phúc vĩnh hằng chỉ có thể tìm thấy trong nội tâm của chính mình), mình viết tiếp một bài dành tặng riêng người THỰC SỰ HỮU DUYÊN VỚI CHÁNH NGỘ. 

 


NGÃ PHẬT TỪ BI - cửa giải thoát Vận mệnh

Mình nhớ đã từng đọc trong lịch sử Phật giáo hoặc đã nghe một đại đức kể về việc là... Khi xưa vợ con của Đức Phật Thích Ca có xin đi tu theo ngài. Ban đầu gặp nhiều phản đối lắm.

Phụ nữ tu hành là một điều bị nghiêm cấm trong các môn phái tìm hiểu triết học sự sống. Hiện thực là chúng ta chưa khi nào thấy tạc tượng một nữ hiền triết Hy Lạp mang tên ví như Pyn-tago chẳng hạn, mà chỉ thấy phổ biến nhất tượng thần vệ nữ lấy tay che giữa hai chân.

Ấn Độ cũng thế cả. Có lẽ là một trào lưu nam giới vô địch đạp đổ chế độ mẫu hệ, một chế độ thời nguyên thuỷ xưa - khi mà nữ boss được tuyển nhiều chồng.

Dù sao thì quay lại vấn đề chính, câu chuyện vợ của Đức Thích Ca Mâu Ni xin tu, sau một hồi tranh luận, Đức Phật mở lòng chấp thuận, dĩ nhiên là nhiều bản viết sẽ ghi khác đi, còn truyện mình đọc thì nó đại loại thế.

Người nữ tu hành theo pháp Phật thường có nhiều cấm giới hơn, Đại Đức từng bảo mình là có tới hơn 400 cấm giới với nữ tỳ kheo, nhưng sư tăng chỉ có hơn 200 cấm giới. Đoạn này mình nhớ, vì đó là một trong những điều Đại Đức bảo khi muốn từ chối không cho mình vào chùa (khi mà dĩ nhiên gia đình phản đối).

Sau đoạn cấm giới, Đại Đức có giảng thêm cho mình nhiều điều mà về sau này mình có đúc kết, đặc biệt những người vướng vào ái tình và đổ vỡ rồi mới đi lên chùa thì đều khó thành chính quả, tựa như đi đường mà không tới nơi, dễ vào ngõ cụt. Vì chủ yếu là họ trốn tránh và không giải quyết được các vấn đề trong cuộc sống. Sau này càng đọc nhiều mình càng thấy rằng, đệ tử khi tu hành tĩnh tâm (mà tốt nhất là tu ngay từ nhỏ khi kiếp hiện thân này đã đạt đủ đầy duyên tao ngộ và phúc đức cho tu hành) - thì khi tu thành kinh pháp trong chùa (tốt nghiệp level 1), phải ra đời va vấp, đi vi hành nhân gian đối diện với các khổ đau, quyến rũ, để xem mình có vượt qua nổi không. Vượt qua được mới là "thành Công". "Công" ở đây là CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG. Nhiều người vẫn hay dùng sai từ "thành công" này theo nghĩa đạt được những tiền tài vật chất danh lợi nơi xã hội, nhưng nó không tầm thường như thế.

Điển hình chính có ngay trong thoại bản phim Tây Du Ký: Đường Tam Tạng tu hành ngay khi còn nhỏ, đắc ngộ rồi phải trải qua quá trình gặp gỡ yêu tinh, bị thử thách xem có dũng cảm không, có buông bỏ được tiền tình sắc không, có bỏ được cả sân hận đồ đệ bất tuân lời không, vượt qua mà tâm vẫn một lòng thanh tịnh từ bi hướng Pháp đi tới, Nụ cười trên khuôn mặt nhận lấy chân kinh niết bàn. Đó mới là đúng.

Không như phim truyền hình dạng xà phòng, bi phẫn cuộc đời cạo tóc đi tu. À thì, Tu vậy cũng có cái tốt là bớt gây chuyện trong xã hội, dù sao mỗi yếu tố tốt hơn lên thì cũng là bớt đi gánh nặng cho cuộc đời này. Tu vậy cái đắc được cũng nhỏ thôi. Nhưng tâm đã vứt bỏ được chưa thì cũng tùy người. Có điều, con đường đó, quả thực, không phải con đường tối ưu nhất cho một kiếp tu.

Có một số người trước khi bước vào tu hành cần trải qua việc trả duyên nghiệp, mà ngoài nợ tiền xã hội thâm, nợ mạng xã hội xám, thì nợ tình ái khá là phổ biến.

Có câu chuyện, có lẽ hầu hết mọi người đều đã đọc về việc người yêu chỉ là người đắp áo, còn người chồng mới là người đã chôn cất cho mình ở kiếp trước, hay là 10 kiếp đi thuyền cùng nhau mới thành duyên vợ chồng..v...v dạng dạng vậy.

Thực ra thì... nếu là thật nhé, thì ông nào mà hành nghề chôn cất xác chết đảm bảo nhiều vợ. Còn ông nào mà hành nghề chèo thuyền vận tải chắc cũng nhiều vợ nhiều người yêu không kém.

Người người đều thích nghe những câu văn êm ái xoa dịu tinh thần, nhưng hiếm khi đủ tỉnh thức để nhận ra chân lý nó ở đâu. Độc giả rất thích tự lừa mình. Mà những người có duyên nợ tình ái là cái lũ thích tự lừa mình nhất, lừa bản thân và lừa trí tuệ nhất hệ vũ trụ. 

Nếu ai có duyên ái tình với mình thì người đó phải có nợ rất sâu với mình. Về huyền môn, họ phải là người khiến mình đến kiếp sau vẫn còn nhớ tới. Nhưng có nên duyên đẹp hay không lại không hẳn dễ dàng. Nếu là hận thù khiến cho duyên kiếp này đen đủi thì kiếp sau vẫn thế mà thôi. Kết quả luôn như vòng quay xổ số, nó chỉ ra vài con số trong giới hạn đó nhưng vẫn là kết quả xổ số, nó không lắc ra tiền và nó cũng chỉ quay đúng 1 kiểu. Quan trọng là phải đứng được ngoài vị trí người mua xổ số, muốn giàu lớn phải là người cầm được cái vòng quay đó cơ. Mà muốn vượt qua được duyên nợ thì phải triệt tiêu được cái duyên này. Triệt tiêu bằng cách nào? Bằng suy nghĩ !!!

Thực ra ái tình là một thứ dễ xử lý - và mình cũng đã xử lý được xong trong 10 năm qua, để có một tâm lý vô cùng bình ổn vui vẻ. Một số gạch đầu dòng sau đây có thể là gợi ý cho người nào cần. Đại loại lòng chết mê chết mệt yêu mãi không chịu dứt chủ yếu là có mấy lý do sau đây cộng hưởng, đi kèm sẽ là biện pháp nhé.

1, Nếu quá ám ảnh về tình dục thì tìm người khác khoẻ hơn á. Ra gym tập đầy. Kiếm bạn mới - dân gym vui vẻ tốt tính á. Giờ này nhiều biện pháp an toàn rồi, xã hội cởi mở, chắc không tới độ xét nét gì đâu. Mà cái loại ám ảnh cưỡng chế tình dục này nhiều thật, mình nghe nhiều trường hợp thấy cũng hài hước, chắc có thể tiết chế bằng vận động thể thao nhé.

2, Nếu quá ấn tượng vì sự hào hoa tài năng bảnh giai và giàu có của họ mà không vượt qua được, hãy tự mình tìm cách giàu hơn cả người ta. Và thực ra số phận mà đã an bài gặp được một anh giàu thì rồi lá số đó còn gặp vài anh giàu nữa.

3, Nếu quá choáng ngợp vì sự dịu dàng âu yếm tâm lý của họ, hãy luôn nhớ rằng đó là bản tính thực sự của họ nên họ không chỉ đối với mình như vậy, mà đối với ai cũng sẽ như vậy, mình cũng hoàn toàn có thể cư xử không chỉ với mình họ mà cả người khác bằng chính sự tử tế của mình, xem ai hơn ai.

4, Hãy nhận ra một sự thực rằng những gì được biểu diễn sẽ luôn chỉ là một màn kịch, và tình chỉ đẹp khi còn dang dở, cho nên kịch hay tới mấy cũng có ... kịch khác hay hơn. Cứ đi tìm vé sẽ sớm có kịch khác hay hơn oke. Đến khi đó thì ngẩng cao đầu mà cho vở kịch cũ vào dĩ vãng.

5, Cuối cùng là nên có một thú vui mới, chăm nghe nhạc, đọc sách thêm kiến thức, có thể không kiếm được nhiều tiền nhưng cũng đừng kém người ta về kiến thức. Đọc sách sẽ dừng than vãn. Nghe nhạc sẽ ngủ được sâu.

Tu được thật thì không cần lên chùa, ở ngay nơi khó khăn nhất, hiểu được nhân duyên, hiểu được cơ thể một cách khoa học, hiểu được vì sao tâm lý mình tồi tệ thế - cũng một cách khoa học, và biết hành động để vượt qua. Vậy mới đáng sống, mới đáng để lại gene cho nhân loại, mới không có lỗi với trời đất, nếu còn muốn kiếp sau làm người.

Trong sách "Muôn kiếp Nhân sinh" của tác giả Nguyên Phong, có trường hợp một người bị ám ảnh yêu đương mà không được, kiếp sau làm con muỗi đi hút máu người mình yêu đó.

Hẹn thề cái nỗi gì khi kiếp này còn chưa làm chủ được suy nghĩ và bản mệnh của mình? Nói mãi không tỉnh ngộ thì cũng coi như hết duyên với con đường giác ngộ của chư Phật, sẽ không còn nhiều cơ hội trong thời mạt pháp đâu.

Là mình nghe có người nói vậy nên ghi lại thôi - thấy cũng đủ tính hăm dọa hay hay.

Hãy Yêu Đương trên nguyên tắc tự mình hạnh phúc, tỏa sáng trước đi, các bạn trẻ!

 

29/01/2023

NTT

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.