
- Góc chia sẻ

Câu thơ đã bảo vệ tôi 30 năm
Tôi có người bạn chuyên bán dầu ăn ở chợ cũng phải 30 năm nay. Khi mở cửa quán anh ấy thì sẽ có ngay một thứ đập vào mắt ta đầu tiên. Lịch? Ảnh gia đình? Tờ quảng cáo? Quý vị chắc thắc mắc lắm đúng không? Ở giữa một khoảng tường sáng có một câu thơ.
Tự chữa lành
Trước tiên, ta hãy độ lượng với bản thân mình, rồi mở rộng sự độ lượng ấy tới cả những người khác. Đừng cào cấu mãi những vết thương lòng của quá khứ, hãy quên sạch những gì nên quên, hãy tha thứ hết những gì nên tha thứ.
Ngày quốc tế về hôn
Ngày 06/7 là Ngày Quốc tế về Hôn (International Kissing Day - 국제 카스의 날) Bắt nguồn từ nước Anh và phổ biến toàn cầu vào đầu những năm 2000s, ngày 06/7 được thừa nhận là Ngày quốc tế về Hôn.
Cách sống
Xuyên qua cuộc sống Với sự tò mò Hơn là phán đoán Là cách người ta Tìm kiếm kỳ diệu Trong từng khoảnh khắc
Dã ngôn
Hôm nay, mình xin giới thiệu một bài thơ rất nổi tiếng tên 야언 (野言- dã ngôn) của Thân Khâm (신흠, 申欽), là quan văn (문신) và là một trong tứ đại văn nhân của triều đại Triều Tiên (신흠, 정구,장유,이식), sinh năm 1566, mất năm 1628, tự (자) là 경숙(敬叔 - Kính Thúc),
Không bao giờ quá muộn
Không bao giờ quá muộn cho: - Sự Hàn gắn - Thể hiện lòng tốt - Làm lại từ đầu - Tự làm - Tha thứ cho bản thân - Tìm lại tiếng nói của mình
Chữ Phúc - Chữ của Thánh Hiền
Trong cuộc sống hàng ngày, chữ Phúc (còn gọi là Phước) được coi là biểu trưng của sự may mắn, vui vẻ, sung sướng và hạnh phúc. Người xưa coi chữ Phúc là chữ Thánh Hiền, chữ của Thần, có nội hàm rất uyên thâm.



