- Góc chia sẻ

Ngộ
Lũ chúng tôi ngồi bên nhau trong một quán cà phê vào một buổi chiều thu. Nhân lúc nói về đời sống thường nhật ngày càng khó khăn, một đứa nói: “Tớ ngộ ra rằng để mua được cái nhà tử tế để ở, tớ cần 40 năm nữa để tích cóp”.


Điều ta biết khi ta lớn
Đeo đồng hồ giá 300 đồng, hay giá 30 đồng cũng như nhau cả vì cũng chỉ để xem giờ. Để mà say thì whisky loại 400 đồng và rượu đế loại 4 đồng cũng như nhau cả thôi


Có nhiều và không có nhiều
Xưa nay người Á Đông vẫn nhấn nhiều về biết đủ mới là bậc trí nhân, nhiều ít vốn khó định lượng, định tính nếu không soi về nhu cầu "Cần" của bản thân. Biết đủ thì người nghèo cũng vui. Không biết đủ thì người giàu sang vẫn buồn.


Vô bệnh trường thọ thế nào là tùy vào bản thân mỗi người.
Đầu tiên, chỉ ăn 2/3 bát thôi. Có ba thứ màu trắng trên bàn ăn phải bớt đi là cơm, muối và đường. Điều chỉnh món ăn chứa cholesterol, tránh đồ có mỡ bão hòa. Điều chỉnh lượng ăn 3 bữa theo tỉ lệ sáng 3: trưa 4: chiều 3


Luật giao thông và quan hệ vợ chồng
Hôm nay, Lời hay (좋은 글) xin giới thiệu một cách so sánh khá mới và thú vị: luật giao thông và quan hệ vợ chồng. Tin rằng có nhiều người thích ý tưởng của bài này.


Nhân duyên
Nhân duyên cũng như một nhành lan, hạt là của trời cho nhưng chăm nó, để bén rễ, lớn vững vàng thì lại là phần việc của con người. Nhân duyên khác hoa dại kia, không thể tự sinh tự mọc, mà giống như lan, cần phải kiên trì, dành công sức và thời gian để chăm sóc thì mới trở thành một nhành lan ngát hương được.


Ghen
Người đang yêu, một mặt thích được nghe ai đó khen rằng người yêu của mình đẹp, nhưng cũng lại luôn phải lao tâm khổ tứ bởi chính cái đẹp đó. Thực sự thì, mọi sự yêu đương đích thị đều là những cuộc chiến, và những người đang yêu chính là những chiến binh đang quyết tử chiến đấu.
