• dau-title
  • Tản Văn
  • cuoi-title

Chị dâu em chồng

Thứ tư - 26/07/2023 16:15


(Ảnh: Trần Bảo Toàn)



 

CHỊ DÂU EM CHỒNG


Hôm nay ngày tết Đoan ngọ mùng 5.5. Cả dân tộc Việt Nam đón một cái tết mang đậm dấu ấn độc đáo của dân tộc: tết giết sâu bọ. Người ta mua các thứ lá thơm, lá thuốc về nấu nước tắm cho lành. Nhà nào cũng mua hoa quả, xôi thịt để ăn tết.


Dù giàu nghèo tết đoan ngọ nhất thiết phải có thịt vịt luộc chấm tương gừng, phải giết sâu bọ bằng mận,rượu nếp cái…


Con rể quê tôi tết bố mẹ vợ bằng cặp vịt béo, cân đậu xanh, đậu đen.
 

Trẻ con trèo lên cây mít lười ra quả khảo đến toét cả gốc. Để năm sau mít biết điều mà ra quả.


Thế nhưng, lần đầu tiên trong đời nhà tôi không có rượu nếp cái và nhiều thứ cúng tết đoan ngọ.


Ngày hôm qua, mùng 4.5 âm lịch, gia tộc tôi mất đi một người con dâu hiếu thảo. Các cháu tôi mất đi người mẹ tảo tần thương con hết mực. Tôi mất đi người chị dâu vợ anh hai tôi, người chị mà gần 50 qua tôi yêu thương vô cùng.


Tôi có hai anh trai, anh tôi lai đều mất sớm. Anh hai mất lúc 37 tuổi (năm 1980). Anh cả tôi mất khi 41 tuổi (Năm 1982).


Chị dâu thứ hai tôi là tiểu thư thiên kim cành vàng lá ngọc, con của một vị bác sĩ, mẹ là công chức nhà nước. Chị dâu tôi mê giọng nói thủ thỉ truyền cảm, tiếng sáo, tiếng nhị ngọt tuyệt vời của anh. Mặc dù anh hai tôi là chỉ là một chàng lính, thoát chết ở chiến trường C trở về đi học và công tác ở ngành du lịch Thái Bình.
 

Cuộc duyên tình của anh chị tôi quá  ngắn ngủi (5 năm) và kết quả hai đứa con một trai, một gái đẹp như thiên thần.


Chị dâu hai tôi góa chồng khi chưa đầy 30 tuổi, và chị đã ở vậy thờ chồng nuôi con cho đến hôm nay là vừa tròn 50 năm.


Chị dâu tôi chấp nhận thân phận bé mọn (cô giáo mầm non) những thập kỷ 1970 - 1980 cả nước nghèo đói khó khăn.


Chị dâu tôi quên luôn cả tuổi thanh xuân dành trọn cuộc đời cho con cháu.


Bà sẻn so, tiết kiệm tới mức khổ sở. Nồi cơm chị tôi ăn được vét sạch không còn một hạt.


Chẳng dám ăn món ngon, mặc quần áo đẹp, chẳng dám chơi bời giao lưu với ai… chị tôi quen lặng lẽ, tằn tiện, làm gì cũng sợ tốn kém.


Tôi đi Lạng Sơn mua biếu chị chiếc khăn lụa rất nhã nhặn, tôi sốt sắng: chị quàng đẹp lắm, quàng vào đi chơi, đi chùa cho người nó rạng rỡ.

Thế nhưng chị tôi tiếc, cất để dành … tôi chưa một lần thấy chị quàng khăn mới, kể cả quần áo đẹp.


Thương chị, thương cháu, tôi và mẹ, các con cháu hai bên nội, ngoại luôn đùm bọc chở che động viên mẹ con chị.


Gần như các công việc lớn liên quan đến mẹ con chị chúng tôi đều làm cả, cháu đi học, vào các trường chuyên nghiệp, ra trường, lấy vợ, lấy chồng chúng tôi lo cả.


Mẹ con có chuyện gì cũng cô ơi cô ời.! Tôi ra là giải quyết êm đẹp.

Chị dâu bé mọn của tôi không chỉ sẻn so, bà còn sạch sẽ và khó tính đến mức khó chịu.

Tôi không giận mà rất thương, có gì cũng dành dụm phần chị, giành lo hộ chị.


Cứ nghĩ chị thật đáng thương.


Hai chị dâu tôi đều goá chồng sớm nên rất khó tính.


Tôi chỉ cười, các bà có công lớn nhất là đẻ cho nhà tôi 5 đứa cháu vàng ngọc. Thế là đủ biết ơn các chị rồi. 


Chị dâu thứ của tôi đã tròn 50 năm làm dâu con hiếu thảo, một mực thờ chồng nuôi con lên người. Con trai chị là thiếu tá ở Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Con dâu là cán bộ ngành giáo dục.


Con gái chị là giáo viên trường Tiểu học thành phố. Con rể là trung tá ở Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. 4 đứa cháu nội ngoại thì hai đứa đang học đại học.


Công của chị tôi lớn quá.


Mùng một đầu tháng trước tôi xách lộc mang ra cho chị, nhắc ăn đi, chị tôi hay để dành thành ra hỏng chẳng được ăn.


Nào ngờ chị tôi đi viện, bác sĩ kết luận u não. Không cứu được.


Mới hơn một tháng, mặc dù đã đưa lên bệnh viện tốt nhất của Hà Nội, chị tôi vẫn không quá khỏi …


Chị về sum họp với anh và các cụ tiên tổ.


Chúng tôi đưa chị về quê, dân làng tôi sẽ đón người con dâu hiếu thảo của làng chu tất.


Sao em không thể cầm lòng. Chị dâu ơi! Chúng em như đang bị cắt từng khúc ruột ra đây!..


Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.