- Trang thơ
Bất thối chuyển
Thứ sáu - 10/10/2025 07:51
(Ảnh: Pixabay)
BẤT THỐI CHUYỂN
(Hoàng Liên Sơn)
Đường nắng gắt
Bóng ai tha thướt
Phải chăng sau minh sư thêm một kẻ học đòi?
Dưới chân không dép guốc nữa rồi
Chắc chỉ mai đau là bỏ cuộc
Vậy hôm nay chị sẽ ăn mấy bữa?
Đã học thầy tức chỉ một mà thôi
Vậy đêm nay chị sẽ ngủ đâu?
À hữu duyên có hiên nhà là đủ
Lỡ độ đường thì nghĩa địa cũng vui!
Kìa mặt hoa vừa cúi xuống rồi
Lượm tấm vải khen may y sẽ đẹp
Ngọc ngà ơi xin đừng xuống tóc
Thế gian này đừng bớt một mỹ nhân!
Chị bóc nhựa đường khỏi gan bàn chân
Lót ni lon và quấn thêm lớp vải
Bảo chuyện này lại cũng tùy duyên!
2.6.2024
Từ khóa:
n/a