- Trang thơ
Chỉ vầng trăng trung trinh năm cũ
Thứ sáu - 17/10/2025 06:59
(Ảnh: Pixabay)
CHỈ VẦNG TRĂNG TRUNG TRINH NĂM CŨ
(Trần Kim Hoa)
Lẫn trong tiếng cựa mình rất khẽ của những cánh cúc vàng vừa đến độ,
heo may về,
miên man mặt đất những ngôi nhà, những dòng sông, những ngọn núi
và những hàng cây lặng im rám nắng
lãng đãng ký ức một bến đò, một con thuyền đương rẽ sóng
một vạt áo nâu non, một đuôi mắt lá răm…
thuở ấy trăng chưa tròn
lời lời chưa ngỏ
chỉ những tia nhìn huyễn hoặc
lá lá ngất ngây, lũ bướm ngủ mê, đàn ong nơm nớp đợi
…
Rồi những trung thu những câu đồng dao
những mùa trăng những khúc biệt ly
Người vừa hôm qua, giờ đã bên kia đường
nụ hồng vừa trong tay, thoắt đã thành quá khứ
những buồn vui dạo chơi trên cánh đồng mây trắng
những mơ mộng một thời than đỏ nguội thành tro…
Chỉ vầng trăng trung trinh năm cũ
xa xôi ngoái lại nhìn ta…
5/9/2014