- Trang thơ
Tổ quốc nơi ta căng buồm ra khơi
Thứ sáu - 17/10/2025 06:53
(ảnh: Pixabay)
TỔ QUỐC NƠI TA CĂNG BUỒM RA KHƠI
(Trần Kim Hoa)
Tổ Quốc
trên vai cha rớm máu
nơi áo mẹ bạc sờn
bao thế hệ hành quân không mỏi mệt
bao thế kỷ sục sôi
vươn dài những sải tay gừng cay muối mặn
vùng lên cùng tre trúc theo bước chân ngựa sắt đuổi giặc thù
sóng kình ngư cuộn những Bạch Đằng huyết đỏ
Tổ Quốc
ngàn năm hình hài thế trận
lịch sử in vách núi hình khiên nỏ bình đao
đáy biển chôn bao mái chèo gãy nát
biên ải khôn nguôi máu xối
những cửa ô cuồn cuộn sắc cờ
mỗi cánh rừng ngã xuống, một thành lũy dựng lên
giữa sóng cả vẫn ngọn hải đăng không chớp mắt
Tổ Quốc, nơi cung tên của Cha chưa một lần được nghỉ ngơi trên vách liếp
bàn tay đan lưới của Mẹ chưa một phút thảnh thơi
như con tàu cập bờ ngày biển động
trái tim còn thổn thức phía đảo xa
như cây phong ba giữa bốn bề sóng đánh
phập phồng nhịp đập trùng khơi
thương ngọn khói bình yên bay lên sau lũy tre
thương những suối sông sắt son đổ về biển rộng
những cánh đồng mải miết gieo trồng
những con thuyền cần mẫn buông câu
những cây súng hiên ngang nơi đầu sóng
Ơi Trường Sa, Hoàng Sa
những đứa con sau trận mạc mãi chưa về…
Ơi những trái tim xa nhà
những chiếc mỏ neo kiên cường giữa biển
những ngón tay trên bàn tay Tổ Quốc
- nơi ta căng buồm ra khơi
nơi bờ cát nắng rắc vàng mỗi sớm
nơi mỗi mẩu đá, mỗi cành san hô nổi chìm đều thiêng liêng bờ cõi
nơi Mẹ Cha ta thương nhau nên trăm trứng Lạc Hồng…
17.5.2014