- Trang thơ
Hạnh phúc....!
Thứ sáu - 17/10/2025 07:28
(Ảnh: Pixabay)
HẠNH PHÚC...!
(Mừng lễ vu quy con gái yêu!)
Con còn nhớ
tháng ngày cơ cực ấy...?
Lẫm chẫm đầu đời, con tập gọi... Ba... ba...
Con sinh ra không giữa chốn phồn hoa
Không nệm gấm, chẳng ngọc ngà nhung lụa.
Giữa đời thường lo chạy ăn từng bữa
Có đâu tiền mà mua sữa cho con...
Nhưng ba tin trong sâu thẳm tâm hồn
Con sẽ chẳng giận hờn gì ba mẹ. ..!
Rồi cứ thế, dòng đời trôi lặng lẽ
Bụi thời gian như bóng quế trôi mau
Đến hôm nay tóc ba đã bạc màu..
Tiễn con đến với nhịp cầu huyền diệu
Hãy ghi nhớ và rồi con sẽ hiểu
Hạnh phúc này sẽ làm dịu tim con
Con sẽ quên bao đêm lạnh chập chờn
Khi ba mẹ mang nỗi buồn tan vỡ.. ..
Hạnh phúc đi.. trọn cuộc đời con nhé
Ba ấm lòng cùng ngày lễ vu quy
Tâm hồn ba dõi theo bước con đi
Và con sẽ đạt những gì mong muốn,
Lửa yêu thương sẽ trọn đời thắm đượm
Đón nụ cười như gió lượn tung bay...
Ngày vu quy ba ngây ngất men say
Niềm hạnh phúc mãi đong đầy năm tháng!
Ngày 03/07/2017
Ngọc Thạch