- Trang thơ
Chuyện nhà quê
Thứ năm - 31/07/2025 10:10
(Ảnh: Tam Tran)
CHUYỆN NHÀ QUÊ...
(Tặng bạn S... Bao Hàm)
***
Đột nhiên bạn điện đến
Hẹn chiều tới nhà chơi.
Chủ pha trà ngồi đợi
Khách lặn mất tăm hơi...!
Chiều... Đã tắt mặt trời
Gà lên chuồng đi ngủ.
Lòng bồn chồn ông chủ
Điện hỏi: gần tới chưa...?!
Ngỡ ngàng...
Nghe khách thưa:
Ồ, quên! không nhớ hẹn!
Không sao...!
Không có gì...?!
"Chuyện thường ngày ở huyện"(*)
Nhà quê có những chuyện
Tưởng thật... mà như đùa!
Lê Quang Tuệ
Hà My - chiều 26.7.2022
—---
(*)Tên tác phẩm văn học khá quen thuộc về đề tài nông thôn, của nhà văn Xô viết Valentine Ovechkin.
Từ khóa:
n/a