- Trang thơ
Tặng một nhà văn - Người Anh hùng lao động
Thứ năm - 31/07/2025 11:03
(Ảnh: Nhà văn Minh Chuyên và nhà văn Kim Chuông tại Lễ trao giải thưởng cuộc thi sáng tác về đề tài TBLS và người có công với CM)
TẶNG MỘT NHÀ VĂN - NGƯỜI ANH HÙNG LAO ĐỘNG
(Viết tặng Minh Chuyên, nhân Nhà văn đón nhận danh hiệu Cao quý “Anh hùng Lao động”)
Là nhà văn. Bạn là một Anh hùng
Anh hùng Văn chương. Anh hùng Đời thực
Một Phía Ngoài Ta - Với Phía này : Nội lực
Hai phía thăng hoa làm nên “Một Anh hùng”
Từ Nhất niệm này đây, để hoá cái vô cùng
Khoảng giữa là Ta. Là Riêng. Là thứ Nhất
Là Minh Chuyên - Người đi trên mặt đất
Người hoá thành lấp lánh một vì sao
Người Anh hùng - Người bình dị biết bao
Người là cậu bé xưa - làng Thọ Lộc
Người đánh dậm, mò cua, bắt ốc
Người lấy vợ, nuôi con qua gian khó trăm bề
Người đi trong đạn bom, người thắng giặc trở về
Người làm báo, làm Văn … giàu khao khát
Người luôn đứng về phía “Người nước mắt”
Người dựng một Tượng đài hùng vĩ “HẬU CHIẾN TRANH”
Người lấy văn chương làm ngọn gió mát lành
Mong làm dịu chút nỗi đau một thuở
Người tôn vinh, người phụng thờ, ngưỡng mộ
Những Liệt sĩ, anh hùng vì Tổ quốc … hy sinh
Đồ sộ trang Văn. Đồ sộ nghĩa tình
Đồ sộ Bảo tàng - Đồ sộ lòng nhân ái
Đồ sộ hồn ai, không đủ lời để nói
Ý nghĩa Nhân văn. Ý nghĩa Cuộc đời
Đi từ làng quê hoà vào giữa muôn người
Minh Chuyên bỗng bừng lên ngôi sao sáng
Bừng lên tuổi tên đi cùng năm tháng
Năm tháng Quê nhà
Kiêu hãnh
Có MINH CHUYÊN …
Tác giả: KIM CHUÔNG