- Trang thơ
Núi
Thứ bảy - 02/08/2025 09:31
NÚI
Núi gần mây trắng chòm chòm
Non xa mây trắng hãy còn vây quanh
Gần xa mây trắng giăng thành
Mây bay...
Còn lại núi xanh giữa trời!
Lê Quang Tuệ dịch
*Phiên âm: SƠN
PHIẾN PHIẾN BẠCH VÂN THANH SƠN NỘI.
PHIẾN PHIẾN BẠCH VÂN THANH SƠN NGOẠI.
SƠN NỘI SƠN NGOẠI GIAI BẠCH VÂN.
BẠCH VÂN PHI KHỨ THANH SƠN TẠI.
Canh Dần niên, mạnh xuân, cát nhật - (2010).
Quang Tuệ thủ bút.
*Dịch nghĩa: Núi
Chòm chòm mây trắng ở núi trong.
Chòm chòm mây trắng ở núi ngoài.
Núi trong núi ngoài toàn mây trắng cả.
Mây trắng rồi sẽ phải bay đi, chỉ còn lại núi xanh sừng sững giữa trời...
+Ngày lành, đầu xuân, năm Canh Dần - 2010
Quang Tuệ bút tay.
*Dịch thơ:
Núi gần mây trắng chòm chòm
Non xa mây trắng hãy còn vây quanh
Gần xa mây trắng giăng thành
Mây bay...
Còn lại núi xanh giữa trời!
(*)P/s:
Thơ sưu tầm, Lê Quang Tuệ viết chữ Hán và dịch.