- Trang thơ
Gọi cố nhân
Thứ sáu - 25/07/2025 17:38
(Ảnh: Pixabay)
GỌI CỐ NHÂN...!
(Ngọc Thạch)
Gọi anh...hoài, cố nhân ơi...!
Sao anh chẳng nói một lời cùng em?
Để bao giọt lệ từng đêm...
Ướt đầm gối mộng triền miên vơi đầy!
Tấm thân héo hắt,hao gầy,
Con tim bé bỏng vẫn đầy Yêu thương.
Yêu anh em chẳng đo lường...
Dở, hay, khôn dại mới vương hận sầu!
Giờ anh vui bước nơi đâu?
Bên người yêu mới...em đau quặn lòng!
Tàn phai phận gái xuân nồng,
Dung nhan tơi tả,má hồng nhạt phai...
Anh ơi...! Khi bước cùng ai..?
Có hay tình cũ vẫn hoài nhớ nhung,
Thân trai ngạo nghễ,anh hùng..
Làm đau phận mỏng… anh mừng không anh?
Cái ngày hai mái đầu xanh,
Quyện nhau tha thiết đã thành chuyện xưa...
Anh quên...em vẫn còn mơ!
Đêm đêm mòn mỏi đợi chờ Cố nhân!
Trái tim rỉ máu bao lần...
Tình thơ thổn thức nửa vần ...gãy đôi..
Anh ơi..! Chỉ một lần thôi,
Cùng em…anh nói một lời nữa đi!
Dù là lời của chia ly,
Rồi em không đợi chờ gì nữa đâu...
Thà lòng em một lần đau,
Rồi quên hết hận, hết sầu....Cố nhân!!
Ngày 08/08/2015