- Trang thơ
Về thôi
Thứ sáu - 25/07/2025 16:57
(Ảnh: St)
VỀ THÔI
(Đào Thanh Bình)
Về thôi
Mẹ ơi…
Cha ơi…
Chồng ơi…
Vợ ơi…
Con ơi…
Về thôi,
tiếng gọi xé lòng khôn nguôi
Lằng lặng thời gian trôi
Lằng lặng mưa rơi rơi
Lặng lặng gió ngừng thổi
Nín lặng cho ta thời gian lặn tìm
trong chơi vơi
Biển chợt dâng cơn huyết áp
Sóng giật mình cơn đau tim
Máu đông, máu chảy nghẽn dòng vịnh đêm
Mẹ ơi…
Cha ơi…
Chồng ơi…
Vợ ơi…
Con ơi…
Về thôi
Ngàn người lặn sâu xuyên đêm
Triệu người lặng đi trong đau thương,
tiễn biệt người đi
trong cơn giông…
—------
*Đôi dòng tiễn biệt những người không may tử nạn vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 tại Hạ Long. Hôm qua, gió giật, giông gió bất ngờ chỉ vài giây mà cướp đi mấy chục mạng người. Rồi trời lặng im đến lạ suốt đêm qua và sáng nay, cứ như Ông Trời cho ta thời gian trục vớt cứu nạn, trước khi bão thực sự tràn về (dự báo vào đêm nay 20.7 và ngày mai 21.7.2025).