
- Trang văn

Chú gà trống nhà em
Chủ nhật - 04/01/2026 14:59

(Ảnh: Pixabay)
CHÚ GÀ TRỐNG NHÀ EM
“Cúc! Cù! Cu!” Đấy chú gà trống, bạn thân của tôi lại đi ngao du ở đâu về mà đã gáy ầm lên báo trước rồi đấy...
Ái chà! Nom chú ta mới đẹp làm sao chứ. Mình chú ta bó gọn trong bộ quần áo lụa nâu óng mượt có vẻ duyên dáng lắm. Đôi cánh như hai cái vỏ trai khổng lồ úp vào thân. Chiếc đầu chú chỉ nhỉnh hơn quả cau một ít, lúc nghiêng về bên đây, lúc nghiêng về bên kia như nghe ngóng nom rất ngộ nghĩnh. Chú gà của tôi lấy làm hãnh diện với chiếc mào đỏ tươi to như bông hoa mào gà nở trên đầu. Cái mào đó chính là chú mới được thưởng dạo được thăng chức “Gà Trống”. Đôi mắt chú ta nhỉnh hơn hạt đậu, đen nhánh. Nhưng lúc đánh nhau với bạn, đôi mắt đó đỏ dọc lên như người say rượu, nom kinh ơi là kinh. Chiếc cổ chú ta đeo bao nhiêu là dây tua đủ các màu, nom rất điệu. Mỗi khi bước, chú đều cố giơ cao đôi chân màu vàng ươm lên. Chắc chú ta giơ cao chân như thế để khoe với các bạn: “Này, đôi ủng vàng của tao mới mua đây. Đẹp chưa. Chúng mày thì đừng hòng mà có”. Đôi cựa trắng ngà mọc nhọn hoắt ở chân chú ta. Đấy chính là vũ khí “tối tân” của chú để chống kẻ thù. Chiếc đuôi dài cong cong gần chấm đất, nom thật thướt tha duyên dáng.
Ấy, chú gà trống của tôi cũng biết nhường nhịn đấy. Những lần cho ăn, chú ta thường nhường thức ăn cho đàn gà con, mà không hay bắt nạt như những chú gà trống khác. Thế là đàn gà con cứ quấn lấy, và coi chú ta như một người anh cả.
Mỗi khi ăn uống no nê chú ta thường nhảy lên đống củi cao. Phởn chí sau vài cái vỗ cánh phành phạch, chú ta cất tiếng gáy: “Cúc cù cu”. Sau đó chú ta chải chuốt bộ lông. Sao mà chú ta chải chuốt kỹ lưỡng đến thế. Từng cái lông được chú ta chải cứ óng lên rất đẹp.
Chú gà trống thế mà rất có ích nhé! Mỗi buổi sáng, chú ta là chiếc đồng hồ báo thức để thức tôi dậy, đi học.
Tôi tính sẽ vỗ cho chú ta thật béo để góp phần trong phong trào “ủng hộ miền Nam ruột thịt”. Vào trong miền Nam chắc chú ta sẽ vui lắm, vì sẽ gặp các chú quân giải phóng và các bạn thiếu nhi trong ấy. Nhưng điều vui nhất của chú ta là được thăm thành phố Hồ Chí Minh tráng lệ. Chúc chú gà trống lên đường mạnh khỏe.
1976
Đỗ Thị Mai Hương 11 tuổi
Học sinh Lớp 5b trường cấp II Thống Nhất



