• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Anh Hàng Mi và chị Cửa Sổ

Thứ bảy - 03/01/2026 15:48



(Ảnh: Pixabay)


ANH HÀNG MI VÀ CHỊ CỬA SỔ


Sáng nay, bé Mây Hồng lại đi chơi. Bé ngắm cây, ngắm hoa, ngắm chị gió đang vội vã về phương Bắc. Bé dừng lại trước ngôi nhà sáu tầng cao cao. Mây Hồng đã gặp ở đây anh Hàng Mi hiền lành và chị Cửa Sổ đỏng đảnh.

- Em chào anh Hàng Mi! Em chào chị Cửa Sổ!

Anh Hàng Mi vồn vã:

- Mây Hồng đi chơi đấy à?

- Gớm, có thế mà cứ làm ồn ã cả lên! - Chị Cửa Sổ gấm gẳn.

Bé Mây Hồng vẫn vui vẻ:

- Chị Cửa Sổ ơi! Tại sao, anh Hàng Mi mọc rêu xanh đầy người mà chị lúc nào cũng xinh đẹp thế?

- Mày không biết sao? Anh ta chỉ muốn lúc nào cũng đằm trong mưa nắng! Còn ta, ta phải giữ gìn quần áo chứ! Ta chúa ghét những kẻ bẩn thỉu!

Mây Hồng ngây thơ:

- Ơ! Thế anh Hàng Mi kỳ quặc vậy ư, chị?

- Thôi đừng quấy rầy ta nữa! Mày chỉ nên nhớ rằng: đó là anh chàng rất “hấp”.

Bé Mây Hồng bỏ đi, lòng đầy thắc mắc. Giữa đường, bé gặp cô Mây Mưa đang tất bật chuẩn bị cho chuyến du hành xa xôi. Bé kể lại câu chuyện lúc sáng. Cô Mây Mưa suy nghĩ một lát rồi bảo:

- Cháu cứ chờ đấy… Cô sẽ trả lời…

Cô gọi bạn bè đến, trùm một màu đen kịt lên khu nhà sáu tầng. Bác gió giương cao cái quạt khổng lồ làm thành những cơn gió lạnh ngắt.

hàng Mi từ nãy, nghe Cửa Sổ nói vậy thì bực lắm. Thấy trời sắp mưa, anh liền đứng lánh sang một bên, không che cho Cửa Sổ nữa.

Ào ào! Mưa đổ xuống thật bất ngờ. Chốc lát, cả khu nhà đẫm nước. Không có gì che Cửa Sổ rét rung. Chị ta tưởng như hàng trăm, hàng ngàn hòn sỏi ném tới tấp vào mặt. Cửa Sổ run lật bật. Chị nhìn Hàng Mi như cầu cứu.

Hàng Mi nguôi nguôi giận, trở về chỗ cũ của mình.

Mưa tạnh. Nước trên người Hàng Mi và Cửa Sổ nhỏ tong tong. Trời trở lại trong xanh. Ông mặt trời hiện ra rạng rỡ. Bé Mây Hồng tới bên Cửa Sổ.

- Chị Cửa Sổ ơi! Sao hôm nay chị không đẹp như mọi ngày.

Cửa Sổ xấu hổ. Chị cứ ấp a, ấp úng mãi mà không nói lên lời.


29/7/1979

Trần Thu Huê

13 tuổi, Kiến Xương, Thái Bình

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.