• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Chuyện của Mỵ 3

Thứ bảy - 15/06/2024 09:56


(Ảnh: Tam Tran)


CHUYỆN CỦA MỴ
III

(Lương Duyên Thắng)


Tiếp theo


Đêm!

Làng quê yên ả. Vắng đâu đây tiếng hát của các liền anh liền chị. Kể từ khi người mẹ tảo tần của Mỵ ra đi đã bốn năm, rồi mẹ của Thông cũng trả đi hai năm sau đó. Mỵ ở nhà vò võ với mảnh vườn ao cá . Nhiều lúc nghĩ lại Mỵ cũng không hiểu sao mình lại giầu nghị lực đến thế. 

Hết chăm mẹ ruột rồi lại qua nhà Thông, nhà bên nào cũng đơn chiếc, không có ai phụ giúp. Tốt nghiệp cấp ba, không dám học đại học vì mẹ già, mẹ  ốm. 

Mẹ mất. 

 Lo cho Mẹ xong thì Mẹ Thông ốm nặng liệt giường sáu bảy tháng ròng rã. Chẳng phải dâu con gì nhưng vì lời hứa với Thông ngày anh nhập ngũ và cũng bởi vì dù đã bốn năm trôi qua không tin tức, chỉ biết qua đơn vị Thông trả lời Thông mất tích khi đơn vị  trên đường hành quân trở về  tăng cường cho biên giới phía Bắc.

Chưa có giấy báo tử, chưa có bằng Tổ quốc ghi công. Chắc là Thông vẫn còn sống. Mỵ sống với một niềm tin mãnh liệt như thế.

- Mỵ ơi. Tối nay đi xem hát nhé

Giọng con Hoa lanh lảnh từ đầu ngõ.

Mỵ gội đầu. Mùi hương chanh mùi trái Bồ kết tỏa ra ấm áp dịu ngọt làm Mỵ thấy sảng khoái dễ chịu. 

- Sao nay lại rủ tao.  

- Đồng đội tao đi công tác ở miền Nam rồi.

Thì ra. Phát, người yêu Hoa công tác ở tỉnh đội học trên Mỵ hai lớp đi vào miền Nam. 

- Mà xem đoàn nào diễn thế.

- Đoàn Ca múa nhạc trung ương nhé . Tao thủ sẵn ai vé đây này. Nếu Bồ đi cùng ai thì cho Bồ cả hai vé để tôi ở nhà . 

Hoa ghẹo Mỵ.

Ăn vội bát cơm, cả hai đi ra cửa.Dưới trăng hai thôn nữ khoác vai nhau đi . Tiếng gió xào xạc trên những rặng tre rồi  lại rì rào hun hút dọc theo hàng phi lao cao vút. 

Đêm diễn thật hay, Lần đầu Mỵ được nghe Thanh Hoa hát những bài hát quen thuộc . Từ con kênh ta đào hay Tình ca trên dòng sông quan họ, Tàu anh qua núi…

- Mày thấy họ hát hay không.

Hoa hỏi

- Hay,  mà ca sỹ Nam hát bài Gửi em ở cuối sông Hồng tên là gì nhỉ? 

- Hữu Nội . Đẹp trai đúng không. Hoa trêu Mỵ 

- Đẹp gì, đen như củ Ấu ấy.

- Đen mà hát hay thì cũng tốt chứ sao. 

- À mà sao Thanh Hoa hát bốc thế hả Hoa.

- À, chị ấy hát bài hát của Chồng chị ấy mà sao không hay được . 

Đêm đó Hoa ở lại . Hoa kể  cho  bạn nghe về những dự định của tương lai. Kể cho Mỵ nghe giai thoại về sự ra đời của bài hát Tàu anh qua núi. Đó là một bài hát của nhạc sỹ Phan Lạc Hoa sáng tác  không phải tặng cho Thanh Hoa vợ mình mà là sáng tác trong một chuyến tàu đầu tiên sau … năm nối lại hai miền Nam Bắc.  Bài hát được sáng tác trên tàu và được ca sĩ Thanh Hoa hát lần đầu tiên khi tàu về đến ga Sài Gòn. Người trưởng tàu , thính giả đầu tiên không nén nổi xúc động  với giai điệu và ca từ của người nhạc sĩ  dành cho người yêu của mình. Bài hát đã ra đời sau  lần đầu tiên người NS tài hoa cùng trưởng tàu thắp nén nhang trên mộ người yêu khi tàu đang dừng  lại ở đỉnh đèo Hải Vân. (Thời bấy giờ tàu đi từ Hà Nội vào đến Sài Gòn phải là 5 ngày 5 đêm )

Mỵ lặng người .  Ôm gối Mỵ khóc thầm …

Có những con người cao cả, có những tình yêu đã đi vào lịch sử vào trong bài hát như giai thoại cuộc đời. Còn Mỵ….

Miên man suy nghĩ, Mỵ tự nhủ duyên phận mình như vậy, nhưng nhớ lời mẹ Thông trăng trối trước khi mất

- Tất cả tại duyên số.Mẹ linh cảm rằng Thông vẫn còn sống. Ở đời có nhân có quả. Mẹ di chúc tất cả nhà và ruộng vườn cho con. Ở hiền thì gặp lành con ạ. Con ở lại giúp mẹ nhé…

- Dạ Dạ, ... Mỵ nghẹn ngào nắm bàn tay mẹ nhỏ nhắn xương xẩu như chính bàn tay mẹ mình.

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.