- Trang văn
Hò hẹn tháng ba
Thứ sáu - 07/03/2025 15:21
(Ảnh: Nhà thơ Ánh Tuyết)
HÒ HẸN THÁNG BA
(Ánh Tuyết)
Chào đón nồng nàn tháng ba!
Tháng ba đã về. Nàng biền biệt đã lâu để thương nhớ, ngóng trông cho bao người.
Lạ thế, đi thì nhớ, ở thì yêu đến mê say là tháng ba nồng nàn, căng tràn sức sống.
Tháng ba hấp dẫn từ sắc màu: Ngùn ngụt cháy đỏ trời hoa phượng, tinh khôi thanh khiết cánh hoa ban Tây Bắc, chùm hoa bưởi vườn nhà.
Phơn phớt tím đến nao lòng chùm hoa xoan góc vườn quê. Sắc xanh non mỡ màng của lúa đương thì con gái. Cả sức thanh xuân phơi phới của lòng người. Tháng ba nồng nàn hương bưởi Thơm dìu dịu khẽ khàng chùm hoa khế, hoa cau nở trắng sân nhà…
Tháng ba, mùa của "Con ễnh ương phồng bụng gọi bạn tình khao khát. Én đôi rộn ràng cuống quýt dưới trời xuân"- thơ AT
Một tháng ba mùa con ong đi lấy mật, mùa em đi phát rẫy làm nương, cho em múa hát, cho anh đánh chiêng của người Tây Nguyên.
Một tháng ba của lễ hội khắp mọi miền. Cau trầu đỏ môi thơm sực rước người con gái về nhà chồng giữa tháng ba.
Tiếng khóc chào đời giữa tháng ba của trẻ sơ sinh tăng sinh khí cho cuộc sống
Tháng ba, tháng của yêu thương, tháng của sinh sôi nảy nở.
Và nàng đang đến ban niềm hạnh phúc cho chúng ta.
Tặng các bạn bài thơ “Hò hẹn tháng ba” viết trong niềm hứng khởi chẳng thể ngăn lòng
HÒ HẸN THÁNG BA
Anh một lần hò hẹn với tháng ba
Cành gạo treo đèn lồng nhắc nhớ
Cải đơm ngồng vàng sắc hoa hớn hở.
Lúa đương thì mâng mâng đợi mưa
Xoan rắc tương tư tím sân chùa
Ni cô ...bồn chồn... lần tràng hạt
Sao buộc nhau bằng câu hát
Men nếp nồng chạm môi đã say!
Đêm dạt dào hương đêm ngất ngây.
Đêm con gái yêu chồng hơn hớn!
Nôn nao tháng ba mùa nhót chín
Lẽ nào... anh...lỡ hẹn tháng ba…