- Trang văn
Thức đêm
Thứ tư - 19/03/2025 08:27
(Ảnh: Trần Bảo Toàn)
THỨC ĐÊM
(Dương Chính Chức)
Có nhiều người thức đêm, kể cả những người đã có một ngày mệt nhoài ở công sở. Nhiều trường hợp là do mất ngủ, nhưng cũng có nhiều trường hợp là do họ thích thức đêm.
Có người đơn giản thích sự yên tĩnh của đêm, cứ nằm, cứ ngồi thức như thế để thưởng thức sự tĩnh lặng sau một ngày chìm đắm trong ồn ào.
Có người thì dùng sự tĩnh lặng của đêm để ngẫm nghĩ về những điều họ quan tâm như nhân tình thế thái, chính tà ác thiện, hay tư duy về một mệnh đề, một chân lý, một khúc mắc nào đó, hay họ soi chiếu lại thân - tâm bản thân họ vì vào ban ngày họ quá bận rộn, chẳng có tâm trí nào để làm việc đó.
Cũng có những người thức vì quý khoảnh khắc họ có thể được sống là chính họ- khoảng thời gian mà họ không bị xã hội chê bai, không bị gia đình mắng mỏ, không bị cấp trên sai làm việc này hay việc nọ.
Cũng có những người cô đơn trên chiếc gường trống trải, bực dọc vu vơ nên không ngủ được.
Tất nhiên cũng có những người không ngoan, bị vợ bắt ngủ riêng mà không có chăn, lạnh ngủ không được.
Và họ giống nhau ở chỗ ai thì đến sáng hôm sau cũng lờ đờ, uể oải như kẻ nghiện.
Sự thức đêm nào mà chẳng có nỗi niềm…