- Trang văn
Chánh ngữ
Thứ hai - 24/03/2025 10:11
(Ảnh: Thanh Hương)
CHÁNH NGỮ
(Dương Chính Chức)
Chánh ngữ không chỉ là nói đúng sự thật mà còn phải nói với tâm từ bi hỷ xả, nói không làm tổn thương ai.
Cái này không phải là đặc sản của Đạo Phật mà Đời cũng cần, ai thì cũng nên học theo. Càng nhân danh Phật, nhân danh lẽ phải, nhân danh chính nghĩa thì càng nên học theo.
Chứ nếu mình đi theo, ủng hộ 1 vị sư mà dùng ác ngữ, tà ngôn để xúc xiểm, thoá mạ những ai mình không ưa, mình cho là đối nghịch thì khác gì mình tự bôi nhọ người mình ủng hộ, cho thiên hạ thấy mình ở cạnh người hiền trí mà vẫn thô lậu, chẳng học hỏi được điều gì.
Chứ nếu mà mình bênh, ủng hộ 1 bên, coi bên mình là chính nghĩa, bên kia là tà ác, và mình giận giữ khi thấy đối phương thoá mạ người bên mình, mình cũng hằn học, thoá mạ họ cật lực thì mình cũng có khác gì người ta đâu, và có tư cách gì mà mắng người ta thô lỗ, vô học. Kiểu "thằng chó kia mày nói ai là chó?", "thằng chó ấy nó vô học lắm, nó lại gọi thần tượng của tao là chó".
Tình trạng này hiện vô cùng phổ biến trên MXH hiện nay. Không nên thế. Nên là "bạn hiền ơi, bạn gọi ai là chó thế ạ?", "bạn ấy thật chưa đúng đắn khi gọi thần tượng của mình là chó". Ít nhất thì mình cũng không lặp lại lỗi của người ta, có thế góp ý, lên lớp giảng giải nó mới có trọng lượng.
Tranh cãi trên MXH cũng bạo lực, ai trái ý mình cũng đều là chó lợn, ngu dốt. Phần vì nói chuyện không giáp mặt nên không sợ bị đánh, phần vì do uẩn ức dồn nén chứ bản thân họ cũng biết làm vậy là không đúng.
Hành vi là kết quả biểu hiện của tâm thế. Tâm mình là gì mình sẽ thể hiện thế, giống như Sư Phật Ấn khen Tô Đông Pha có dáng trang nghiêm giống như một ông Phật, còn Tô Đông Pha đắc ý khi so sánh Sư Phật Ấn với đống phân bò vậy. Mình không muốn nhận những lời cay độc thì mình cũng không nên dùng lời cay độc với người khác.
Cái gì mình không muốn thì cũng đừng làm với người khác (kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân). Câu này luôn đúng.