
- Truyện ngắn

Bọn trẻ xóm tôi
Chủ nhật - 25/01/2026 10:00

(Ảnh: Pixabay)
BỌN TRẺ XÓM TÔI
Bọn trẻ xóm tôi rất thích chơi trò đánh giặc. Chúng nó kéo đến chật sân kho. Đứa mặc quần đùi. Đứa cởi trần. Thằng Thuận quần dính đầy đất cát, chân tay lem luốc. Bọn chúng đứng ngồi lố nhố. Mỗi đứa cầm một thanh kiếm gỗ. Chúng đưa kiếm lên ngắm nghía. Lật trái. Lật phải. Có đứa đem theo dao gọt nhẵn những chỗ xù xì. Có đứa vót cho cái đầu nhọn hơn, rồi đưa thử mấy đường kiếm, như là lính sắp ra trận. Kiểm tra vũ khí xong, chúng dựng kiếm vào một chỗ và bắt đầu chia quân. Thằng Thuận tuyên bố:
- Để tao làm tướng giặc cho!
Bọn còn lại, chẳng đứa nào chịu làm quân giặc. Chúng nó cãi nhau chí chóe.
- Tao ở bên ta.
- Mày ở bên nó.
Cu Tý lớn tiếng hơn cả:
- Tao không thèm làm lính thằng Thuận đâu!
Chẳng đứa nào chịu đứa nào. Bỗng thằng Hòan nảy ra ý kiến:
- Vậy thì “oẳn tù tì”. Đứa nào được, làm quân ta. Đứa nào thua, làm quân nó.
Cả bọn cùng vỗ tay tán thưởng ý kiến của Hoàn. Cậu ta thích lắm.
Trong lúc đó, thằng Nam hì hụi cắm những cành cây quanh mô đất được gọi là “chốt”. Xong việc, nó lớn tiếng:
- Đứa nào là quân ta, theo tao!
Và cuộc chiến bắt đầu. Quân ta đã bố trí xong trận địa. Những cặp mắt lanh lợi theo dõi bọn thám báo giặc từ góc sân kho đi tới, chúng lom khom nửa bò, nửa bước. Trông bọn giặc mới dữ tợn làm sao! Thằng Thuận lấy nhọ nồi quệt hai cái ria cong tớn ở bên mép. Lính của nó: đứa thì vẽ búi râu đen sì ở cằm, đứa lại tô cho hai cái lông mày xếch lên. Bọn giặc lén lút bò lên chốt. Những cặp mắt lấc láo nhìn trước, nhìn sau. Đến nơi, cùng bật dậy như cái lò xo, vung kiếm chặt cây và giẫm nát lá. Trông bọn giặc thật hung hãn.
Quân ta đã xông lên. Tiếng những cây kiếm chém vào nhau cạch cạch, nghe khô khốc. Hai bên đều hét ầm ĩ. Trông kìa, hai ông tướng đang đánh nhau. Hai thanh kiếm sít lại. Chúng lên gồng. Tay chúng nổi gân. Bốn bàn chân cùng choãi ra, bấu chặt vào đất. Thằng Thuận mặt đỏ gay, môi mím lại. Nhưng không chống nổi. Nó đã phải lùi. Thoắt cái, thằng Nam gạt kiếm thằng Thuận ngã lăn ra. Mắt nó trợn lên, hai cái ria mép nhếch nhếch. Thấy thế, cu Tý bực quá, hét lên:
- A, giặc Trung Quốc còn làm trò hả?
Rồi nó rút kiếm đâm cho Thuận một nhát. Tên tướng giặc “hự” lên một tiếng, người cứng đờ ra. Cu Tý thích chí, nhảy cẫng lên reo:
- Quân Trung Quốc thua rồi!
Đào Thanh Bình, 14 tuổi
Số nhà 63, tổ 14, phố Hoàng Hoa Thám, thị xã Thái Bình.



