
- TRẦN THỊ THU HÀ

Giấc mơ và nụ hôn
Mát lành giọt mưa Lung linh tia nắng Nụ hôn ngọt ngào trải xuống Bước mùa theo gió ngân nga. Nụ hôn thiện lành trong giấc mơ đêm qua Có mùi hương của triệu bông hoa
Vun bồi nội cảm
Khi bị ai đó bỏ rơi, chúng ta thường sẽ cảm thấy bị tổn thương. Nỗi sợ ngăn cản chúng ta tìm đến niềm vui, nhấn chìm chúng ta trong những ngày dài của sự dằn vặt, mong nhớ, chờ đợi chẳng biết liệu ai đó có quay trở về?!
Bà nội
Bà nội tôi 94 tuổi, móm mém chẳng còn cái răng nào nhưng vẫn ăn được bánh đa, mỗi ngày vẫn chăm mấy đứa chắt, đi bộ giữ sức khoẻ và đặc biệt rất minh mẫn. Mỗi mùa đông, Bà nội vẫn vận cái áo len và cái khăn nhung tôi mua tặng 15 năm về trước. Bà nội vẫn thích giản dị vậy thôi.
Nỗi sợ luôn thấy khó
Cho dù có muốn thừa nhận hay không, hầu hết chúng ta đều “sợ” phải ở trong một mối quan hệ nghiêm túc.
Nhấn vào bài học thành công
Sự lãng phí thời gian: Thật sự thì chỉ có hành động thì mới có hiệu quả. Chỉ tập trung những người có đầu óc (thậm chí toàn người tài giỏi cả) ngồi với nhau thôi thì vẫn chưa thể có hiệu quả mong muốn, chưa thể lớn mạnh được. Cái cơ bản là phải hành động!
Sống có đạo
Để hiểu được một người sống có đạo hay không, hơn 2000 năm trước đây, Gia Cát Lượng có đưa ra bảy cách: Đem điều phải, lẽ trái hỏi họ để biết trí hướng; Lấy lý luận dồn họ vào thế bí để biết khả năng biến thái; Lấy mưu trí trị họ để trông thấy kiến thức; Nói cho họ thấy khó khăn để xét đức, dũng; Cho họ uống rượu để dò tính khí; Đưa họ vào lợi là để biết tấm lòng liêm chính; Hẹn công việc với họ để đo chữ tín.
Lặng thương
Xưa, Có người mỗi ngày Nghe bước chân em đi về trên phố Gấp gáp hơi thở Gấp gáp bóng hình Lạnh trở mình Thương mỗi tiếng giầy khuya.



