
- Góc chia sẻ

Đừng
Thấy bản thân mình cao quý thì cũng đừng khinh rẻ người khác Tự tin vào dũng khí của bản thân thì cũng chớ khinh thường địch Thấy của mình là to thì cũng đừng khinh khi cái nhỏ của người khác
Mưa rào
Trận mưa bất ngờ luôn làm ta lúng túng. Có người vội vã chạy đi mua ô Có người thì giơ tay ra để xem mưa lớn thế nào. Tự dưng có ai đó đến với bạn Bạn bối rối, rồi tự dưng cứ thế để mọi thứ thuận theo ý họ.
Lo âu
Mặt trời lên thì lo bị nóng, Mưa xuống thì lo bị ướt, Tuyết xuống thì sợ bị ngã, Mây nhiều thì lại lo bị rét, Bão đến thì sợ bị thổi bay... Một cách vô thức, như một thói quen, ngày nào ta cũng lo âu
Là tùy cách nghĩ thôi
Đừng nghĩ rằng bông hoa đẹp như đoá hồng vậy lại có gai. Mà hãy nghĩ rằng một cây đầy gai như vậy lại nở ra bông hoa đẹp tựa đóa hồng
Không có việc hằng ngày sẽ không có cuộc sống tuyệt vời
Nếu anh coi thường công việc thường nhật như chuẩn bị bữa ăn, lau nhà và giặt quần áo, anh không thể sống một cuộc sống tuyệt vời được (Tolstoy - "Học cho những ngày tới"). Nhà tuỳ bút kiêm triết gia Alain de Botton cũng nói rằng:
Ngày quốc tế đàn ông
Ngày 19/11 là NGÀY QUỐC TẾ ĐÀN ÔNG. Đàn ông, một sinh vật hiền hòa, dễ hiểu, dễ nuôi, tư duy đơn giản, tuy tốn tí chút bia rượu, trà thuốc nhưng được cái có sức khỏe tốt và khả năng nhẫn nhịn vô biên.
Thầy giáo
Ngày 20/11 là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Chúc mừng và cảm ơn những người Thầy của chúng ta, và những ai đang làm thầy giáo. Thầy giáo là tên gọi phi giới tính, gồm Thầy nam và Thầy nữ.



