- Góc chia sẻ
Phía sau chân trời
Thứ bảy - 23/08/2025 10:41
(Ảnh: Pixabay)
PHÍA SAU CHÂN TRỜI
(Dương Chính Chức
Theo huyền học kể thì:
Khi một người mất đi, thực tế họ không đi đâu xa. Họ vẫn ở đây, dưới một hình hài khác, nhẹ hơn, trong suốt hơn, linh mẫn hơn, có thể qua lại tự do các vùng không gian khác nhau và có một cuộc sống riêng mới. Ta không thấy họ nhưng họ thấy ta vì ta nặng và đục hơn họ. Ta và họ cũng không tác động qua lại đến nhau, không câu thông, giao tiếp được với nhau trừ những trường hợp đặc biệt.
Họ có thần túc thông di chuyển tùy ý, thiên nhĩ thông nghe được mọi nơi, thiên nhãn thông thấy được mọi thứ, tha tâm thông đọc và hiểu được suy nghĩ, tâm tư của mọi người nhưng chưa có túc mệnh thông và chưa đạt được lậu tận thông. Họ vẫn phân vân, vẫn sợ hãi, vẫn vui buồn và vẫn phải tiếp tục phải tu tập.
Sau một thời gian nhất định, họ hoá sinh chuyển kiếp. Hương khói tế đàn lúc này chỉ là biểu hiện của vọng niệm của người ở lại đối với người đã rời đi.
Vài người vẫn để lại tàn dư liên kết nên dù đã chuyển sinh, họ vẫn có thể cảm nhận nếu ai đó nhắc đến họ, có thể là nhắc qua câu chuyện, hay đang được gọi tên trong ngày giỗ chẳng chừng. Hắt hơi, rùng mình, nghe như có ai đang gọi.
Chẳng biết có đúng không nhưng chúng ta vẫn luôn nhớ về họ, luôn dành cho họ một chỗ trang trọng trong tim, trong tâm trí mình.