- Góc chia sẻ
Dung tâm
Thứ ba - 05/08/2025 08:21
(Ảnh: Pixabay)
DUNG TÂM
(Dương Chính Chức)
1. Nếu một người gây vấn đề thì đấy là câu chuyện của người đấy. Nếu hai người gây vấn đề thì đấy cũng chỉ là câu chuyện của hai người đấy. Nó không phải câu chuyện của vợ chồng, con cái người đấy, lại càng không phải câu chuyện về đất nước, dân tộc người đấy.
Người ta gọi vấn đề liên quan đến từng cá nhân ấy là "cá tính", tức là bản tính, đặc tính cá nhân. Ở đâu cũng có nhiều cá nhân và có cá nhân này, cá nhân kia, khó mà đánh đồng. Đánh đồng là sẽ có lỗi với những người đã từng giúp mình, giúp gia đình mình, giúp đất nước mình.
Phê phán là vấn đề khó. Khó ở chỗ phân định, đèn nén được cảm tính, nói chừng mực, vừa đủ. Tối kỵ việc lôi đất nước, dân tộc nhau ra bêu riếu. Phê phán văn minh, văn hoá mới khó.
2. Đánh người thì có thể bị xử hình sự. Vừa qua, ở Việt Nam, các trường hợp tim nóng, đầu nóng, mồm nóng, và chân tay cũng nóng tác động vật lý và tinh thần người khác đều bị cơ quan chức năng gọi lên uống trà để mở đầu những câu chuyện tiếp theo. Tuyệt vời.
Ở đâu cũng thế, đều tránh va chạm vật lý. Hồi mình bên Hàn chứng kiến hai bác xế hộp va nhau, cả hai nhảy xuống và mang cả thiên địa, bản tịch, gia nhân nhau ra xướng danh nhưng tư thế cũng chỉ là đứng thẳng, ưỡn ngực, cọ cọ vào nhau, nắm đấm tuy rất chặt nhưng được ghìm xuống và hướng về phía sau. Bởi ai ra tay trước là sẽ ra toà. Xâm phạm thân thể là thứ không thể dung túng. Dù đúng dù sai, cứ ngọt nhạt, nhẹ nhàng là sẽ ắt lành, hẳn những 9 cái sự lành chứ không ít.
3. Có khi hai chị ấy giờ đã kịp làm hành khách của một chuyến bay, đã về đến quê nhà và làm bát mì lạnh, rồi tranh thủ buổi sớm trong lành vươn mình hít thở, hít thở rồi cũng nên. Là đoán vậy.