- Góc chia sẻ
Đừng coi nhẹ những niềm vui nhỏ
Thứ ba - 29/07/2025 17:28
(Ảnh: Pixabay)
ĐỪNG COI NHẸ NHỮNG NIỀM VUI NHỎ
(Dương Chính Chức)
Để khỏa lấp nỗi buồn lớn thì không nhất thiết cần phải dùng niềm vui cũng lớn cỡ thế. Đôi khi, một niềm vui nhỏ cũng khỏa lấp được nỗi buồn lớn. Thế nên ta đừng coi nhẹ những niềm vui nhỏ ta có mỗi ngày.
Sân hận cũng thế, đôi khi chỉ cần một chút nhịn nhỏ cũng đủ để kiềm chế một sân hận lớn. Có người Hàn bảo “때로는 문어가 되고 싶다. 한번에 8명을 때릴수 있으니까..”, ý là đôi khi cũng muốn trở thành bạch tuộc vì có thể cùng lúc phang được 8 người, ý là muốn oánh cả thiên hạ cho bõ tức. Ước nhiều tay sao không ước thành quán thế âm thiên thủ thiên nhãn nhỉ? Chứ sợ là khi thành bạch tuộc rồi ước trở lại làm người lại khó ấy chứ.
Lạc quan cũng thế. Một khoảnh khắc lạc quan giúp người ta vượt được ra ngoài tâm trạng bi quan nghiêm trọng. Bi quan là thứ làm ta gục ngã trước khi ai đó đánh gục ta.
Chả thế mà Hàn Quốc có câu bảo rằng “웃음은 평생 먹는 약이고 사랑은 상비약이며 믿음은 수시로 들이마시는 산소다”, ý là nhấn về tầm quan trọng, coi Nụ cười tựa như thứ thuốc ta dùng cả đời, Tình yêu như là thuốc cấp cứu còn Niềm tin thì như oxy ta hít thở thường xuyên vậy.
Nhưng không phải cứ nghĩ thế là làm được. Mọi thứ đều cần phải có sự cố gắng và kiên trì. Ta mà chân thành cố gắng thì dù không ai biết cho thì vẫn có Trời biết, Đất biết, Vũ trụ biết cho, lo gì.