- Góc chia sẻ
Người đàn ông đó không phải chồng tôi
Thứ tư - 09/07/2025 08:22
(Ảnh: Pixabay)
"NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ KHÔNG PHẢI CHỒNG TÔI"
(Dương Chính Chức)
"Nàng bám lấy ghế trước để đứng dậy. Thấy nàng lảo đảo, người đàn ông đưa tay ra đỡ:
- Chắc ở nhà cô rất ương bướng. Cô sốt suốt chuyến bay. Sao đi được. Bám vào tôi, tôi sẽ đưa cô ra.
Nàng ko muốn, nhưng ko thể đi được nên đành chấp nhận:
- Anh chị thật đẹp đôi mà anh lại chu đáo quá! - Cô nhân viên xởi lởi vừa kéo vali vừa bắt chuyện.
Nàng quay lại, gắng hết sức nói:
- Không, người đàn ông này ko phải chồng tôi".
Đấy là một đoạn trong câu chuyện đầu tiên của loạt bài "NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ KHÔNG PHẢI CHỒNG TÔI" mà rất nhiều người đã đọc, đã chia sẻ. Bạn vào google gõ là ra ngay.
Phụ nữ nên biết rằng thái độ galant đối với phụ nữ nó vốn có sẵn trong cái đầu của những người đàn ông, và thông thường, phụ nữ mà gặp khó khăn, cánh đàn ông thường sẵn lòng giúp đỡ, càng người lạ, càng chẳng liên quan gì càng thích giúp. Nhưng phụ nữ đâu biết rằng, vợ của người đàn ông vừa galant với Bạn sáng nay, có khi cũng đang phải cậy nhờ vào bờ vai hay cánh tay của một người đàn ông khác. Đàn ông giúp phụ nữ, tất nhiên không phải tất cả đều xuất phát từ mưu cầu gì đó đen tối nhưng đối với hầu hết đàn ông, sự để lại dấu ấn tốt đẹp cho một người phụ nữ bất kỳ nào luôn là một "niềm vui" và sự nhiệt tình ấy tăng theo tỷ lệ thuận với nhan sắc hay mức độ hấp dẫn của người phụ nữ ấy. Nó rất hão huyền, vì người đàn ông vẫn thấy sung sướng khi nhìn thấy ánh mắt cảm phục, biết ơn hay ngưỡng mộ của người phụ nữ ấy dành cho anh ta, mặc dù, sau phút giây ấy, chả bao giờ họ gặp lại nhau. Vậy mới nói là hão huyền.
Nhà anh ta, người vừa được một phụ nữ lạ ngưỡng mộ có ít nhất 2 người phụ nữ, là mẹ và vợ, có khi còn thêm người nữa là con gái, nhưng có lẽ 3 người ấy đều không phải là đối tượng anh ta thích thể hiện sự galant, chỉ vì đấy là những người trong gia đình, quá thân quen với anh ta. 3 người phụ nữ ấy có lẽ lại đang ngưỡng mộ một sự galant từ nơi khác.
Cái vòng luẩn quẩn này nó cứ diễn ra như vậy.
Phụ nữ hãy tin rằng, bất kỳ một người đàn ông nào không phải chồng mình cũng có thể tận tình, ân cần và chu đáo tận răng cho mình được.
Không phải họ tốt đâu. Vì họ là đàn ông.
Bởi vậy, nếu hiểu sai đi rồi so sánh, dù là trong tâm trí người đàn ông ấy với chồng mình thì quả thật sai lầm. Bởi vì, nhắc lại lần nữa, vợ của người đàn ông galant với Bạn sáng nay, có khi cũng đang phải cậy nhờ vào bờ vai hay cánh tay của một người đàn ông khác, và chồng bạn, có khi cũng lại đang galant như vậy với một người phụ nữ khác. "hôm qua em ngủ tốt không?", "em uống cafe không anh mua cho?", "em mệt à? vậy nghỉ đi anh làm cho"....kiểu thế.
Sự quan tâm từ giai lạ luôn ấm áp, tình cảm và ân cần hơn từ chồng mình và Bạn không phải là phụ nữ duy nhất tiếp nhận sự quan tâm ấy từ anh chàng đó. Đấy là điều bất di bất dịch.
Tất nhiên, có nhiều những người đàn ông giúp phụ nữ với quan điểm là đang giúp người khác chứ không phải quan điểm đàn ông giúp phụ nữ.
Nhưng ai mà biết được đâu là A, đâu là B. Vậy nên, ai giúp gì thì mình cảm ơn. Thế thôi. Đến thế là dừng, như vậy là đủ.
Nhưng có một kết luận khác không liên quan lắm: Nguyên nhân Phụ nữ "tưởng bở" hầu hết nằm tại các ông chồng, các vị "bạn trai" của họ bởi họ, những người chồng, bạn trai quá lười thể hiện hoặc quá tiết kiệm, quá không coi trọng việc dành sự quan tâm của họ cho những người phụ nữ của họ.
Một kết luận khác là mình không thích những cái câu chuyện kiểu nêu trên.