• dau-title
  • Tản Văn
  • cuoi-title

Búp trên cành - nguồn nhựa sống không ngừng chảy

Thứ tư - 19/08/2026 20:37






BÚP TRÊN CÀNH – NGUỒN NHỰA SỐNG KHÔNG NGỪNG CHẢY.

(Đỗ Hồng Trường)


Cách đây một năm, hai vùng đất Hưng Yên và Thái Bình gặp nhau để trở thành một địa danh mới, không gian rộng mở hơn.  


Nhưng để một không gian mới thực sự trở thành ngôi nhà chung, cần có những câu chuyện, những ký ức và những giá trị được truyền trao cho nhau.


Và thật thú vị, hôm nay những cuốn sách đã làm việc đó, theo cách riêng của mình, để kết nối, truyền trao và lan tỏa.


Ngày hôm nay, hội đủ duyên lành, những cuốn sách được viết ở những thời gian và không gian khác nhau của thành viên Nhà Búp đã cùng nhau hội tụ tại “phố Hiến - Hưng Yên ngàn năm văn hiến”.


Buổi tặng sách đã hồn nhiên làm nên “sự sáp nhập” rất đẹp, không chỉ là hợp nhất và hội tụ, không hẳn chỉ là trao tặng những cuốn sách, trang thơ, mà còn là sự Tiếp nối – Giao thoa – Niềm tin và Hy vọng. 


Đó là sự tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác, giữa những bậc tiền bối đáng kính, mà phần lớn bây giờ đã khuất bong - với những người đang sống - và thế giới trẻ thơ hôm nay và mai sau. 


Là sự kết nối giữa quá khứ - hiện tại và tương lai trong mỗi con người; là sự kết nối cảm động và thân thương giữa những người đang sống, làm việc và học tập ở những lĩnh vực khác nhau, nhưng có cùng điểm chung là Tình yêu đối với văn học nghệ thuật; 


Là sự tiếp noi giữa người trước – người sau, người mới – người cũ để truyền trao lại những giá trị và niềm tin. 


Đó là còn là sự giao thoa của văn hóa, của những nét chung và riêng, là sự gặp nhau của ký ức, của những dòng sông, bến nước, con đò, cánh đồng lúa chín, mái chùa, rặng nhãn, hàng cây.... đã in sâu trong tâm thức mỗi Búp và trưởng dưỡng tâm hồn chúng ta.


Và trên tất cả, đó là niềm tin và hy vọng – niềm tin vào những giá trị đã được vun bồi, và hy vọng vào những điều mới mẻ sẽ được bắt đầu từ đây.


Hôm nay, Nhà Búp trao những cuốn sách đã được viết. Để rồi, chúng ta sẽ đón chờ những cuốn sách sẽ được viết - những cuốn sách, những bài thơ, áng văn có thể đang tiềm tàng đâu đó trong trí tưởng tượng của các cháu nhỏ mà ở thời điểm hiện tại chưa đủ duyên xuất hiện.


Nếu những trang sách chúng ta trao hôm nay có thể đến được với những em bé ấy, rung động tâm hồn các em, đánh thức và khơi dậy tình yêu văn học nghệ thuật, để rồi một ngày các em cầm bút viết câu chuyện của chính mình, tiếp nối thế hệ ông cha, thì món quà Nhà Búp tặng Thư viện Hưng Yên hôm nay sẽ đi được xa hơn rất nhiều.


Chúng ta trao sách hôm nay không chỉ để các em đọc những câu chuyện của ngày hôm qua, mà còn để các em sẽ viết nên những câu chuyện của ngày mai.


Xin cảm ơn Ban Biên tập và các thành viên Nhà Búp, Chủ tịch, Nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Hưng Yên, Giám đốc Thư viện Hưng Yên, cùng các cô bác, các anh chị và các bạn đã tạo nên cuộc gặp gỡ rất đẹp hôm nay.


Mong rằng những trang sách hôm nay sẽ sớm bầu bạn với những người đọc mới. Và từ đây sẽ có thêm nhiều tác giả mới, tác phẩm mới nối tiếp nhau từ đất Hưng Yên ngàn năm văn hiến để đến với bạn đọc Việt Nam và khắp năm châu.


Xin trân trọng cảm ơn! 

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.