• dau-title
  • Tản Văn
  • cuoi-title

Đuổi học

Thứ bảy - 15/06/2024 06:37


(Ảnh: Trần Bảo Toàn)

 

ĐUỔI HỌC

(Nguyễn Linh Khiếu)


Cò Mắm có rất nhiều trò tinh quái. Bạn bè đứa nào cũng quý nó. Nhưng thầy Thỏn chúa ghét nó. Hôm ấy kiểm tra viết Thầy Thỏn ngồi trên bục săm soi từng đứa. Chả khác gì quạ ngắm nghía lũ gà nhiếp. Ai cũng khiếp sợ không dám ho he. Thấy Cò Mắm ngó nghiêng ngọ nguậy thầy để ý. Biết thầy theo dõi nó lại càng ngó nghiêng ngọ nguậy.

Thầy bước xuống gần bàn nó: Anh Mắm đứng dậy. Cò Mắm mặt tái dại uể oải đứng dậy. Thầy bảo: Bước ra khỏi hàng ghế. Nó run run đi ra. Thầy nghiêm giọng: Lộn hai túi quần ra. Nó nhanh nhẹn lộn tung hai túi. Hai túi đều thủng. Không có gì. Thấy nó run lập cập thầy hạ giọng: Lộn túi hậu ra. Cò Mắm quay phắt lưng lại phía thầy và chổng mông cao vút trông như hề xiếc. Quần nó không có túi hậu. 

Quần nó bẩn thỉu hôi hám lem nhem trông quá tởm. Thầy quát: Vô lễ. Cút ra khỏi lớp. Nó lắp bắp: Em thưa thầy. Thầy sẵng: Cút. Bước ra đến cửa nó ngoái lại nhìn khắp lượt. Nheo mắt cười rất chớt nhả. Nhiều đứa trong lớp cúi gằm mặt xuống bàn cười khùng khục rung cả vai.

Hôm sau mẹ nó bị mời đến trường. Khi về bà đánh cho nó một trận nhừ tử vì cái tội vô lễ chổng mông vào mặt thầy giáo. 


19. 9. 2017

 

Từ khóa: cò mắm, thầy

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.