
- Tản Văn

Tối thứ Bảy
Thứ bảy - 04/07/2026 12:20

(Ảnh: St)
TỐI THỨ BẢY
(Chi Yến)
Tối thứ bảy nào mình với hai con bạn gần nhà cũng đi nghe đài nhờ, mê chương trình "Câu chuyện cảnh giác" với "Sân khấu truyền thanh" như điếu đổ. Đấy là chuyện của hơn 30 năm về trước. Nhà ai khấm khá tí mới có đài.
Nhà cô Ph lúc bấy giờ có một cái đài đặt trên một góc bàn thờ, ba đứa ngồi ở cái phản kê sát đấy. Mình cứ nghe tiếng cô phát thanh viên đọc "Chương trình câu chuyện cảnh giác” là lòng thấy sung sướng, hồi hộp như thiên hạ đi gặp người yêu.
Bọn mình chỉ đến nghe đài thôi, ai làm gì mặc kệ. Nhà cô chẳng ai bảo gì bọn mình cũng chẳng thấy ai ngồi nghe, cứ mở phục vụ 3 vị khách không mời mà đến thôi.
Hết chương trình cảnh giác thì đến "Sân khấu truyền thanh". Khoảng 9h đêm (nếu mình không nhớ nhầm) thì hết chương trình. Ra về mà lòng còn ngập tràn cảm xúc về vở kịch vừa nghe.
Nhưng ai từng là trẻ con những năm 70, 80 thì tuổi thơ đúng là cả một bầu trời kí ức. Đời sống vật chất thiếu thốn nhưng tình thần thì không thiếu những giai điệu ngọt ngào.



