• dau-title
  • Thể ký
  • cuoi-title

Bà ơi!

Chủ nhật - 26/04/2026 16:59


(Ảnh: Nguyễn Trọng Bằng)



BÀ ƠI! 


“Bà ơi, bà cháu yêu bà lắm!” Đây là lời bài hát em yêu thích nhất, bởi nó nói lên được cảm xúc của em về người bà yêu quý của mình, người mà em trân trọng và là người yêu em hết mực trong suốt thời ấu thơ.


Bà năm ấy bao tuổi rồi mà mái tóc bà như tuyết mùa đông, lấp lánh dưới ánh nắng mai vàng mùa hạ. Sao đôi bàn tay từng cầm súng chiến đấu chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc lại giản dị và ấm áp đến thế. Dáng bà vững vàng dưới cờ khi được đứng vào hàng ngũ những người cộng sản lại khác xa cái dáng bồn chồn khi đứng chờ em mỗi lúc học về. Hình ảnh bà chăm chút cây trồng luôn làm em xao xuyến. Dáng bà khom khom trồng rau, trồng cây ngoài vườn với những sợi tóc vương ra ngoài vành nón lá mỗi khi gió xào xạc thổi. 


Bà rất thích may vá. Hộp đựng kim chỉ của bà chính là hộp bánh đã dùng với chỉ đủ màu được xếp ngay ngắn và đẹp làm sao. Thế nên đã có lần em nhầm hộp chỉ của bà với hộp bánh. Khi mở ra chỉ thấy các ống chỉ màu thì buồn hiu. Bà lặng lẽ đưa cho em mấy chiếc bánh mà những người khách của gia đình đến biếu và bà luôn dành lại cho các cháu. Những lúc ấy, em thấy bà giống như bà tiên trong những câu truyện cổ tích mà bà thường hay kể. 


Với đám trẻ con trong xóm, bà như một người bạn lớn. Tất cả đều yêu bà không chỉ bởi bà thường kể chuyện cổ tích, chuyện ngày xưa bà đi chiến đấu mà thi thoảng còn được bà dúi cho những chiếc kẹo. Mà với những đứa trẻ, kẹo bánh quý biết chừng nào! Những đêm hè, tay bà luôn phe phẩy chiếc quạt. Bà vừa kể chuyện, vừa quạt cho em. Mà bà kể chuyện gì, nó như thế nào em cũng không biết nữa, vì em đã thiếp đi trong làn gió mát tự lúc nào. Không biết khi em ngủ bà đã làm gì vậy? Bà làm vườn hay cho gà, vịt ăn? Hay lại lọ mọ trong bếp lo bữa cơm cho cả nhà? Em nào có biết! Chỉ biết bà đã dành rất nhiều sự quan tâm, yêu thương cho em, cho những đứa trẻ trong xóm, cho mọi thành viên trong gia đình. 


Cô bé năm ấy nay đã lớn rồi, nhưng bà thì lại đi xa, rất xa, để lại trong lòng cô bé bao niềm thương, nỗi nhớ. Bà là bầu trời bao la, là biển cả mênh mông với những con sóng dạt dào yêu thương. Nhưng con sóng ấy nay đã xa, xa lắm rồi! Dù bà đã đi xa, nhưng hình ảnh thân thương của bà vẫn mãi ở lại trong tim cô bé!


Đinh Ngô Thảo Nhi, 12 tuổi

Học sinh Lớp 7A6 trường THCS Thác Mơ

Số nhà 4 Đinh Tiên Hoàng, Long Thủy 3, Phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai


Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.