
- Trang thơ

Khai sáng
Thứ hai - 11/05/2026 17:49

(Ảnh: Nguyễn Trọng Bằng)
KHAI SÁNG
Nếu bạn có ý định
Khai sáng cho một ai
Sự hiểu lầm dễ thấy
Họ nghĩ bạn " dạy đời"!
Ai thức tỉnh ai được ?
Nếu không ngấm đủ sầu
Không trải những thất bại
Hay tan vỡ thế nào...
Ánh sáng của tỉnh thức
Từ trong tâm mà ra!
Còn lời khuyên của bạn
Chỉ như gió thoảng qua...
Bạn nên dành năng lượng
Tự khai sáng bản thân!
Thay vì làm hình tượng
Để ai " vỡ vạc" dần...
Một điều rất quan trọng
Nếu bạn muốn giúp người
Hãy giúp bằng hành động!
Chứ không chỉ bằng lời...
Nguyễn Hoàng Lâm
Từ khóa:
khai sáng



