
- Trang thơ

Chiều xóm quê
Thứ ba - 12/05/2026 15:18

(Ảnh: Nguyễn Trọng Bằng)
CHIỀU XÓM QUÊ
Mặt trời xuống gọi ngày về
Vi vu gió chạy dọc triền đê
Cong cong nôi tre ru măng ngủ
Hoàng hôn mênh mang khắp xóm yêu
Trâu chiều lững thững về cuối xóm
Vểnh đôi tai nghe sáo véo von
Diều ai thả bâng khuâng theo gió
Ngó nghiêng trời gọi ánh trăng non.
Đầu xóm lũ trẻ nghịch thuyền lá
Gió đẩy thuyền, thuyền theo gió đi xa
Thoáng chú cá bơi lặng dòng nước
Bóng ễnh ương giỡn một cánh hoa
Hương mướp nhà ai đưa nhè nhẹ
Cô bé ngồi bên hiên mong mẹ
Mâm cơm đầy chờ cha tắm xong
Chiều hoàng hôn buông tràn xóm ven sông
Lại Quế Hiền
HS lớp 10 trường Lê Quý Đôn, thị xã Thái Bình
Từ khóa:
n/a



