
- Trang thơ

Về quê ngày thanh minh
Thứ hai - 11/05/2026 18:04

(Ảnh: Lam Chau)
VỀ QUÊ NGÀY THANH MINH
(Viết khi đọc Ngõ xóm của chị Sóng)
Đọc những dòng chị viết
Khung trời xưa hiện về
Chân trần trên đường gạch
Mát lạnh những chiều quê
Nghe ríu rít đâu đây
Tiếng chim sâu lích rích
Cậu chích chòe bảnh chọe
V...ít...ch…oe…òe… cong cành tre
Sóng sánh trong làn nắng
Mùi lan tiêu ngọt ngào
Thơm lành như trái chuối
Chín trứng cuốc bà trao
Sóng sánh trong làn gió
Hương ổi chín lòng đào
Con chào mào ăn dở
Thách thức trên cành cao
Sóng sánh trên mặt nước
Sen trổ mùa lá non
Con cá cờ say khướt
Đớp bóng lá sen tròn
Xuân đang vào độ chín
Mà hè đã thập thò
Loa kèn toe toe gọi
Chả cần chiếc lý do
Trong tiết trời tháng ba
Lễ thanh minh tảo mộ
Cha Mẹ miền mây trắng
Con về bên cỏ xanh...
Nhà Cha Mẹ hiền lành
Nằm kề con mương nhỏ
Lúa chiêm đang lấp ló
Đợi sấm về phất phơ
Làn khói hương bơ vơ
Như lòng con hoang hoải
Quê không còn Cha Mẹ
Như con thuyền mất neo
Nỗi nhớ con nghiêng theo
Con đường quê thủa nhỏ
Gạch xếp nghiêng mòn lõm
Mẹ gánh gồng rạn vai...
4/2026



