• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Con chim què

Chủ nhật - 23/11/2025 09:41



(Ảnh: Pixabay)


CON CHIM QUÈ

(Bùi Đại Dũng)


Một cậu bé mới lớn tứ cố vô thân được nhận vào làm bảo vệ ở một siêu thị, và được ưu ái ở qua đêm trong cái ngách đằng sau buồng thang máy trên sân thượng. Một hôm cậu đẩy hộ cái xe chất đầy hàng cho một người khó khăn lúc đi  qua cửa siêu thị. Chuông báo động vang lên vì trong xe đẩy có đồ vật chưa trả tiền. Cậu bé vi phạm quy định nên bị đuổi việc.


Chị giám đốc triệu tập nhóm bảo vệ tại phòng họp lớn của công ty nói ngắn gọn sự việc và tuyên bố cậu bé phải trả lại đồng phục, ra khỏi công ty ngay lập tức, không bao giờ được phép quay lại làm việc ở đây.


Cậu bé ngượng ngùng đứng dậy xin lỗi Giám đốc và mọi người rồi đi ra cửa. Đột nhiên cậu quay lại nói với vị Giám đốc: “Xin phép cho cháu lên chỗ ngủ ở sân thượng vì còn tài sản ở đó”. Giám đốc phẩy tay cho cậu đi vì ai cũng nghĩ chắc nó còn một vài bộ quần áo rách để thay đồng phục. Một vài ánh mắt lóe lên sắc lạnh: “Không chừng nó còn ăn cắp đồ đạc và giấu trên đó?”. Cậu bé dợm chân bước ra ngoài cửa, hai người bảo vệ lập tức xoay người chuẩn bị đi theo. Giọng Giám đốc chợt vang lên nói với hai người bảo vệ: “Các anh cứ ở lại đây”.


Cậu bé ra ngoài, cửa phòng họp đóng lại. Bà Giám đốc hất hàm cho đội trưởng. Ngay lập tức màn hình lớn phòng họp bật lên với hàng chục khuôn hình camera. Ai cũng thấy thằng bé theo thang máy đi lên, đến gần cái ngách nhưng nó không vào mà gõ nhẹ vào cái chớp nhựa chỗ thông gió. Phòng họp lặng ngắt, hình như không ai dám thở vì ai cũng đang trù tính cái kết cục có giống như mình đoán không.

Đằng sau cái chắn gió một con chim lết ra, một cánh nó chắc đã gãy nên phải kéo lê trên mặt bê tông. Hai chân của nó cũng không còn cân đối nên mỗi bước đều phải lấy hết sức để di chuyển. Lúc này Đội trưởng bảo vệ zoom rộng camera chỗ đó. Tiếng cậu bé vang lên: “Tao bị đuổi việc rồi, tao cũng không mang mày theo được, mà mày cũng không chịu được ở mãi trong lồng nhỉ. Từ hôm nay mày phải tự kiếm ăn thôi”. Nói rồi cậu bé đứng dậy đi xuống. Giám đốc nhìn xuống đám đông, một vài người mắt đỏ hoe. Còn chị Giám đốc cúi xuống rút một tờ khăn giấy trên bàn lau khóe mắt rồi nói với Đội Trưởng: “Giữ cậu ấy lại. Cậu ấy không bị sa thải”.


Nov 3, 2025

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.