
- Trang văn

Nộp cá
Thứ hai - 24/11/2025 10:12

(Ảnh: Pixabay)
NỘP CÁ
(Nguyễn Linh Khiếu)
Cả tháng nay mưa to gió lớn biển động thuyền của xã không đi biển được.
Ngày nào xã cũng nhận được công văn ở trên thúc giục giao nộp cá. Bão gió thế này lấy đâu ra cá. Bức bách quá ai cũng sợ xanh mắt. Có người chợt nghĩ tới kè.
Kè là kho cá của xã. Đó là nơi xã tích trữ cá nhiều năm nay. Kè có cả hàng chục tấn cá. Cá măng cá quả cá mè cá chép cá trôi cá trắm con nào cũng to cả chục ký.
Cá ở Kè thì nhiều đấy nhưng nước Kè mênh mông mà lại mưa bão thế này bắt thế nào. Không có cá nộp lên trên thì lãnh đạo xã có mà rũ tù.
Ngày nào lãnh đạo cũng họp nghĩ nát óc vẫn chưa tìm ra kế sách. Thương binh Ngoe cụt là người trông coi Kè hiến kế: Cứ cho một chai thuốc sâu xuống Kè là cá vớt cả ngày không hết.
Quá hay. Thế mà không ai nghĩ ra. Ngoe cụt chỉ mấy năm đi bộ đội mà học được ở thiên hạ nhiều điều hay ý lạ. Xã ra nghị quyết dùng khoa học kỹ thuật tân tiến đánh bắt cá.
Nghị quyết ban hành giao cho anh Ngoe cụt và nhóm coi đồng thực hiện.
Chiều ấy Ngoe cụt làm giấy lĩnh một chai thuốc trừ sâu của Hợp tác xã để đổ xuống Kè. Sáng hôm sau cá chết trắng xóa mặt Kè rất rùng rợn.
Cá được vớt lên chất thành núi lấp lánh ánh bạc. Nhiều con phải hơn chục ký. Nhiều con vẫn còn ngáp ngáp giãy giụa.
Chỉ một đêm xã có hàng chục tấn cá nộp lên trên. Ai cũng hả hê. Xe ô tô của tỉnh lũ lượt kéo về chở cá mãi đến chiều tối mới hết.



