
- Trang văn

Mẹ em
Chủ nhật - 07/06/2026 17:33

(Ảnh: St)
MẸ EM
Trong cuộc sống mỗi con người, không ai là không có người mà mình yêu thương, trân trọng nhất. Nhưng đối với em, người mà em yêu thương nhất đó là mẹ em. Mẹ không chỉ là người sinh ra em mà còn là người chăm sóc em, dạy dỗ và yêu thương em vô điều kiện.
Mẹ em năm nay đã ngoài ba mươi tuổi hiện mẹ đang làm tại cơ quan Công an tỉnh. Mẹ có dáng người nhỏ nhắn, hiền hậu. Mái tóc mẹ đen dài, thường búi gọn lên cao. Khuôn mặt mẹ hiền hậu, đôi mắt luôn ánh lên sự dịu dàng.
Để có thành tích ngày hôm nay, mẹ em đã từng 9 năm học sinh xuất sắc, 3 năm học sinh giỏi và tốt nghiệp bằng thạc sĩ ở một trường nằm trong tốp trường có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Em biết những kết quả tốt đó đều có được từ bao vất vả và quyết tâm của mẹ. Em ngưỡng mộ mẹ và yêu thương mẹ nhất trên đời.
Mẹ em là người luôn quan tâm cho gia đình từng bữa ăn, giấc ngủ. Mỗi sáng mẹ thường dậy sớm chuẩn bị đồ ăn và sau đó đi làm. Có một lần em bị ốm, mẹ luôn ở bên, chăm sóc tận tình. Khi em khỏi bệnh, mẹ em đã gầy đi rất nhiều, đôi mắt thâm quầng vì thức khuya chăm sóc cho em từng viên thuốc, từng bữa ăn. Nhìn mẹ vất vả, em càng thương mẹ hơn. Em thấy mái tóc mẹ đã có vài sợi bạc, đó là vì dấu vết của những tháng ngày hy sinh vì gia đình.
Mẹ là người dạy em cách sống tốt, biết yêu thương và chia sẻ. Đối với em, mẹ luôn là người tuyệt vời nhất.
Nguyễn Bảo Huy – 11 tuổi
Học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai



