• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Nhà vẫn luôn có vị của cha

Thứ hai - 10/02/2025 16:04


(Ảnh: Tuyết Loan)


 

NHÀ VẪN LUÔN CÓ VỊ CỦA CHA

 

Với con, nhà có vị của những buổi sáng thoang thoảng mùi hương trầm cha thắp xen lẫn mùi hương của tách trà thơm nóng mẹ vừa pha. Nhà có vị của những buổi chiều lộng gió, nơi tiếng cười của lũ trẻ con vang lên rộn rã trong sân.

 

Nhà có vị ngọt của những bữa cơm sum vầy, của ánh mắt yêu thương mỗi khi trở về sau ngày dài mệt mỏi. Nhưng nhà cũng có vị mặn của những giọt mồ hôi cha rơi trên mái tóc đã điểm bạc, của những nỗi lo mẹ giấu sau đôi mắt hiền từ.

 

Đôi khi, nhà lại có vị chua chát của những lần bất đồng, của những giận hờn không nói thành lời. Cũng có những ngày, nhà mang vị cay xè trong khóe mắt khi đứng trước cánh cửa khép lại phía sau lưng, tạm biệt một người thân yêu rời xa.

 

Nhưng sau tất cả, dù ngọt, mặn, đắng hay cay, nhà vẫn là nơi mà con luôn muốn quay về. Vì chỉ có nơi ấy, con mới tìm thấy một hương vị mang tên bình yên. 

 

Nhớ những ngày còn cha, mỗi khi có áp lực bủa vây, con lại chạy ào về, ngủ say nồng trong căn nhà ấm cúng, trong tiếng rì rầm nói chuyện của cha và mẹ để được tiếp thêm nghị lực bước trên những hành trình gập ghềnh. 

 

Và ngôi nhà vẫn còn vẹn nguyên vị của cha mặc dù cha đã đi rất xa.

P/s: Ngày lạnh giá nhớ hơi ấm của cha.
 

 

 

 

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.