- Trang văn
Cái lá rụng từ đâu?
Thứ bảy - 22/02/2025 09:29
(Ảnh: Đặng Văn Tôn)
CÁI LÁ RỤNG TỪ ĐÂU?
(Dương Chính Chức)
Đêm qua, mình nằm mơ gặp Phật. Mình hỏi: Bạch Phật, có phải chiếc lá rụng từ vô minh?
Phật thoáng ngạc nhiên và nhìn mình, cười hiền từ, rồi bảo: có con vô minh thì có. Cái lá nó rụng từ cái cây của nó thôi. Còn muốn nói theo Chánh Pháp thì phải nói là "chiếc lá rụng từ vô thường" mới đúng.
Cái lá rụng từ cây là kết quả, là minh chứng cho sự vô thường, làm rõ ý rằng không có gì tồn tại mãi, mọi sự đều hình thành theo các duyên và trải qua các bước thành trụ hoại diệt. Vô thường là bản chất vạn pháp.
Còn Vô minh là sự không nhận thức được chân lý, không nhận thức được bản chất của vạn pháp, là cội rễ của mọi khổ đau. Vô minh là nhận thức của hành giả chứ không phải bản chất vạn pháp nên không thể nói cái gì đó là vô minh được. Cái gì đó chỉ là cái gì đó thôi.
Nói cái lá rụng từ vô minh có lẽ là có sự nhầm lẫn giữa vô thường và vô minh chứ cái cây không phải và không chứa đựng gì liên quan đến vô minh sất. Con nhớ lại xem, chắc con nhầm vô minh với vô thường chứ làm gì có ai nói thế. Phải học đến nơi đến chốn, hành chánh ngữ, giữ chánh niệm, phát huy chánh tư duy, chứ nói bừa thế người ta trách cho đấy.
Mình lại lạy Phật: Bạch Phật, người ta khen con thì con cảm ơn, người ta trách con thì con cũng cảm ơn.
Phật từ tốn bảo: Thôi. Phải có trách nhiệm với lời mình nói, việc mình làm chứ. Nếu có ai hỏi, con đừng nói con là Phật tử nha. Ta cảm ơn.
Xong Phật biến mất.
Mình cúi người lạy Phật. Xong tỉnh giấc, tiếc hùi hụi vì cuộc gặp với Phật ngắn quá, đang sẵn nhiều thứ muốn hỏi Phật. Nhưng cũng may vì đấy chỉ là giấc mơ.