• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Con hãy sống một cuộc đời thật đẹp

Chủ nhật - 09/02/2025 10:05



(Ảnh: Lien Nguyen)


CON HÃY SỐNG MỘT ĐỜI THẬT ĐẸP

(Nguyễn Diệu Liên)

 

Con hãy cứ sống thật đẹp, không phải để mong cầu sự đền đáp, mà để khi nhìn lại, lòng mình nhẹ nhõm và an yên. Hãy cứ cho đi những gì tốt đẹp nhất, không phải để đời trả ơn, mà để chính con cảm nhận được ý nghĩa của sự yêu thương.

 

Mỗi điều thiện con làm, dù nhỏ bé hay thầm lặng, cũng là một hạt giống của ánh sáng. Có thể con không nhìn thấy ngay kết quả, cũng không biết nó sẽ nảy mầm ở đâu, nhưng hãy tin rằng ở một nơi nào đó, một ai đó sẽ được sưởi ấm bởi điều con đã gieo.

 

Đừng giữ kỳ vọng, cũng đừng lo nghĩ thiệt hơn. Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng, nhưng chính tấm lòng chân thành của con sẽ khiến cuộc đời trở nên ý nghĩa hơn. Hạnh phúc lớn nhất không phải là được đáp lại, mà là biết rằng con đã sống đúng với trái tim, đúng với giá trị làm người.

 

Vậy nên, cứ bước đi với một tấm lòng rộng mở, cứ yêu thương bằng cả trái tim. Bởi khi con sống một đời thật đẹp, chính con sẽ là người hạnh phúc nhất.

 

Con hãy sống một đời thật đẹp nhé, Bình rượu mơ của bố mẹ!

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.