• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Tình bạn

Thứ tư - 16/09/2026 11:08



(Ảnh: Nguyễn Trọng Bằng)


TÌNH BẠN

(Bạch Dương)


Mình chả nghịch ngợm gì mà vẫn bị gãy cả 2 tay từ lâu rồi!


Hồi nhỏ đi xe cút kít bị các bạn đẩy ngã gãy tay phải. Lên lớp 12 về quê dự cưới bị ngã xe ở cầu Nguyễn gãy tay trái, chân phải đập vào ống xả bỏng hết mé chân. Mình đau tê dại cả người nhưng vẫn cố ngồi xe để về Thị xã nhờ bác sĩ Bản băng bó. Thế là phải nghỉ học trong khi đội tuyển học sinh giỏi toàn quốc đã tập trung, chỉ còn vài tháng nữa là thi. Mình như ngồi trên đống lửa, nhìn chân tay và khóc vì bất lực (mình chả bao giờ khóc trừ khi bất lực). Thầy và các bạn hỏi thăm thường xuyên. Mình biết Thầy sốt ruột lắm song vẫn không thể hiện, còn các bạn mang sách vở ghi bài hộ mình. Sẽ phải ngồi nhà hơn 1 tháng mới tháo bột, song mới được hơn 1 tuần mình xin phép Thầy cho đến lớp. Lúc đầu Thầy do dự, sau thấy mình quyết tâm nên đồng ý. Thế là ngày 2 buổi các bạn trong lớp thay nhau đến nhà chở mình đi học rồi chở mình về nhà. Lúc ấy nom mình tang thương lắm, tay trái bó bột đeo ở cổ, chân phải cũng băng bó đi tập tễnh, các bạn phải dìu vào lớp, song mình chỉ thấy lo lắng cho kỳ thi mà chả để ý gì đến ngoại hình xấu đẹp. Rồi mải tập trung ôn thi nên mình cũng không nhớ ngày tháng trôi qua thế nào, chỉ nhớ quá sốt ruột và bị ngứa vì bó bột lâu nên đã lấy dao rạch bột ở cổ tay để cho đũa vào gãi nên cổ tay trái giờ vẫn hơi bị lồi. Trước kỳ thi nửa tháng, vì sợ không đạt thành tích cao nên mình (và bạn Tuyền) lên gặp Thầy xin… rút khỏi đội tuyển. Song thật may mắn, Thầy là nhà tâm lý đã phân tích, động viên bọn mình tự tin bước vào kỳ thi. Bọn mình thi 4 tiếng liền, có 2 đề (đề lý luận văn học và đề bình giảng thơ), mình chọn bình giảng bài thơ "Tây tiến" của Quang Dũng (mình rất thích bài thơ này). Kết quả ngoài mong đợi: cả đội tuyển được giải, 1 nhất, 1 nhì, 5 ba, 1 khuyến khích. Mình thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành nhiệm vụ. May hơn nữa là bọn mình được tuyển thẳng không phải ôn thi đại học. Cầm chắc tấm vé ấy bọn mình hồ hởi chuẩn bị cho bước đường rộng mở tiếp theo!


Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.