- Góc chia sẻ
Duyên là quả của Nhân.
Thứ sáu - 06/06/2025 10:16
(Pixabay)
DUYÊN LÀ QUẢ CỦA NHÂN
(Dương Chính Chức)
Ba ý về Duyên dưới đây vừa mang dáng dấp cụ Lão Tử, vừa mang hơi thở của Phật Thích Ca.
- 時節因緣 (시절인연) là "thời tiết nhân duyên", tức là nhân duyên cũng có thời, có mùa, đến lúc phù hợp mới có thể thành, chẳng thể cưỡng ép được. Mong đợi một nhân duyên thì cứ mong nhưng phải hiểu điều ấy. Nếu để lòng vướng vào điều gì đó lâu quá, chắc quá thì sẽ khổ. Trăng đến Rằm trăng ắt sẽ tròn. Ý này có liên quan đến câu thứ hai dưới đây.
- 執着卽苦 (집착즉고) là "chấp trước tức khổ". Cái này ai hiểu chút xíu về Đạo Phật thì sẽ hiểu. Bám víu, dính chấp, cột chặt tâm vào cái gì quá cũng khổ. Định kiến cũng là một loại chấp trước. Về cái này, cũng lại nhắc đến chữ Duyên, nhưng mà là tuỳ duyên. Đến đâu thì đến đó, nên sao thì nên thế. Nó liên quan đến câu cuối dưới đây.
- 因緣卽緣 (인연즉연) là "nhân duyên tức duyên", ý là duyên nào đến ắt đến, không đến ắt không đến, khỏi phải ngóng, khỏi phải tránh. Duyên kết hay đoạn thì cứ tuỳ kỳ tự nhiên.
Nhưng câu "gặp em đây là một cái duyên" là tuyệt đối chân lý.