• dau-title
  • Góc chia sẻ
  • cuoi-title

Nỗi khổ của người vợ

Thứ bảy - 12/04/2025 09:31




(Ảnh: Bích Nga)



NỖI KHỔ CỦA NGƯỜI VỢ

(Dương Chính Chức)

 

1. Cậu trẻ tuổi ấy nhìn sáng sủa thế, cô vợ xinh xắn vậy, vừa có con nhỏ, thế mà đánh không nương tay. Nhìn thấy nặng lòng phết. Đấy chỉ là một trường hợp trong muôn trường hợp thôi. (Không hiểu sao lại quay được cảnh đấy)

 

2. Phụ nữ, khi được sinh ra, họ như bảo bối của bố mẹ vậy. Cưng chiều, nâng niu hết mực, một vết xước da cũng làm bố mẹ xót ruột. Cả thế giới bao la là của cô ấy, cô ấy là cả thế giới bao la của bố mẹ mình.

 

Rồi cô ấy lấy chồng. Sau đám cưới, cô ấy bỏ lại ngôi nhà thân thuộc, bỏ lại bố mẹ, anh chị em, họ hàng, con miu con cún.... để theo chồng về nhà chồng. Cô ấy có gia đình mới với những bố mẹ, anh chị em và họ hàng lạ hoắc. Một cuộc sống mới với chăm chồng chăm con, chăm bố mẹ chồng, lo lắng mọi bề bên ấy. Là dâu trưởng càng vất vả.

 

Sinh con và chăm con là giai đoạn khổ, nhiều chị em bị trầm cảm.

 

Có nhiều chị em lấy chồng có con xong vẫn đi làm, nhưng không ít người phải bỏ việc để chăm sóc gia đình. Những cuộc gặp tán gẫu với bạn bè thưa dần. Họ bị mất đi nhiều thứ.

 

Đàn ông thì vẫn thế. Vẫn có bố mẹ bên cạnh, có vợ chăm, có con để chơi đùa, vẫn cafe rượu chè, vẫn thể thao mỗi ngày. Cuộc sống của họ chỉ là thêm chứ không bớt. Mọi sự vẫn bình thường với họ. Có câu đồng bệnh tương liễn, phải chung bệnh, cùng hoàn cảnh thì mới hiểu và thương nhau được.

 

Phụ nữ khổ thế nên họ xứng đáng được thương yêu, đối xử nhẹ nhàng, kể cả có mắc lỗi thì cũng không nên bị chửi, bị đánh. 

 

Tất nhiên, vẫn có những phụ nữ không phải thế. Có phụ nữ đi lấy chồng sướng như tiên. Có phụ nữ gia trưởng, hay có phụ nữ bốn lờ (lười, láo, lẳng lơ). Nhưng ít lắm.

 

3. Biết con mình bị thằng rể nó đánh, bố mẹ chắc đau lòng xót ruột lắm, nhưng chả biết phải làm gì. Nhắc thằng rể, có khi nó lại quát "việc nhà con, ông bà đừng xen vào". Con mình đẻ ra mà nó cũng không cho liên quan, buồn chứ. Khác với nhiều người, phận vừa sẽ là bố chồng, vừa sẽ là bố vợ chắc sẽ có nhiều cung bậc cảm xúc.

 

Bố mẹ mình nay đã 80, nhưng vẫn xưng anh em, vẫn nắm tay nhau khi đi dạo, vẫn rủ nhau cafe, ăn sáng ríu rít. Mình cũng học theo bố mẹ, tuy có tiến bộ nhưng vẫn chưa đạt.

 

4. Có bài thơ bằng tiếng Hàn, ngắn nhưng khá hay, dịch nghĩa là:

----

Trên con đường ta sánh đôi,  

Để lại hai dấu chân

Một của tôi, một của em.  

 

Dù mưa rơi hay là gió cuốn

Vẫn nguyên đó dấu xưa

Nơi ta luôn cùng nhau

 

Rồi đến cuối đường đời xa ấy,

Ta lại gặp lại nhau, rồi cười và nói:  

"Cảm ơn vì cùng đến tận cùng"

 

나란히 걷는 길에

두 개의 발 자국이 남는다

하나는 나, 하나는 너

 

비가 와도 바람이 불어도

지워지지 않은 그 자리 

우리 함께한 그 흔적

 

먼 길 끝에서도 

다시 만나 웃으며 말하리라

“같이 와 줘서 고마워”

 

 

(Ảnh của Kim Soo Dong: 구순 최백운 할아버지와 팔순이신 장월세 할머니 부부/cụ ông cửu tuần Choi Baek Un và cụ bà bát tuần Jang Wol Se)

 

 

 

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.