- Góc chia sẻ
Phật đản
Thứ tư - 14/05/2025 09:48
(Ảnh: Trần Bảo Toàn)
PHẬT ĐẢN
(Dương Chính Chức)
Hôm nay Rằm tháng Tư, Phật đản. Ngày Phật ra đời để cứu chúng sinh thoát khổ.
Luanda nãy trời tối om, không le lói lấy tí ánh trăng ánh sao nào. Lúc đầu than "Phật đản mà trăng chán thế chứ", sau mới nhớ ra rằng trăng Rằm vẫn rực rỡ phía trên cao ấy, chỉ là mình bị mây đen che mất nên không thấy. Cũng như Phật Pháp, vẫn rực rỡ thế, chỉ vì ta bị vô minh che mất. Có người còn không tin có Phật. Con người mắc một cái tật là cứ phải thấy mới tin. Với họ, không có không khí, không có sóng điện từ, không có gì ngoài kia nơi cách họ vài chục cây số, chỉ vì họ không thấy.
Ấn Độ, đất nước khởi nguồn của Phật giáo chưa từng tổ chức Vesak, có lẽ vì tại Ấn Độ, Phật giáo là tôn giáo thiểu số nên khó làm, khó huy động nguồn lực để tổ chức.
Việt Nam mấy lần tổ chức Vesak bởi số người tín Phật nhiều, Phật giáo lại phát triển tự do do được Nhà nước ủng hộ, tạo điều kiện. Nhưng trong số nhiều triệu người tin Phật ấy có bao nhiêu người đọc Kinh Phật, thứ được coi là Pháp thân xá lị của Phật? trong số người đọc ấy có bao nhiêu người hiểu Kinh Phật? Trong số người hiểu ấy có bao nhiêu người làm theo lời Phật dạy trong Kinh?
Phật là ngón tay (Chỉ), còn Kinh chứa đựng lời Phật dạy mới là Mặt trăng (Nguyệt), nhưng ít người biết kiến Nguyệt vong Chỉ, vẫn chỉ chấp niệm vào chùa, vào tượng, vào tiếng chuông, vào nhục thân xá lị, đến bài vỡ lòng như Tứ Diệu đế, Duyên khởi, bố thí ba la mật còn chả hiểu. Nói vạn thứ đều hưng vong do tại bản thân thật chẳng sai.
Nãy còn tối om, chỉ một lúc, Trăng đã lại hiện dần qua đám mây đen. Phật quang vẫn luôn phổ chiếu, chỉ cần tin và mở mắt ra là thấy.